Thường thì khi già cả rồi, lễ nào tớ cũng chạy về nhà nằm lăn ra cho các cụ luyện tay nuôi heo, thành ra tớ rảnh quá rảnh. Vì rảnh nên tớ hay dạo trên này; mà dạo 1 topic thấy liên quan đến 1 topic khác, lại cặm cụi ngồi đào mộ, xong lại "lòi" ra thêm cái nữa. Với bản tính nhiều chuyện trời cho, tớ lại "lội". "Lội" xong tớ mệt quá, mà không dám bon chen vì sợ bị chửi dzô dziên, nên tớ tự lập topic nói nhảm cho đỡ mệt!
Dù là nói nhảm cũng cần có đề tài, nhỉ?! Nên topic này tớ dành để nói đôi điều về quê hương thứ 2 của tớ nhé!
1. Quê tớ nhiều trai đẹp gái xinh lắm các bạn ạ! Thề luôn, dĩ nhiên là sẽ có vài ngoại lệ, tỉ như tớ. Bù lại ai cũng khen tớ phúc hậu ấy :p
2. Quê tớ đồ ăn ngon ti tỉ luôn! Lần nào về nhà tớ cũng hận không thể ăn cả thế giới, ăn từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Có đợt nhỏ bạn tớ lên mà 2 đứa đi ăn từ 7h sáng lả lướt đến tận 2h chiều, nghỉ chút xíu 4h đi ăn tiếp đến 9h tối. Từ ăn vặt đến ăn chính, món nào cũng ngon món nào cũng hấp dẫn ah. Có mỗi bún riêu với bánh mì xíu mại mà có đợt ngày nào tớ cũng ăn ahuhu
3. Quê tớ 1 ngày có cả 4 mùa: sáng xuân, trưa hạ, chiều thu, tối đông. Trời nắng cũng chẳng gắt như Sài Gòn, nhưng không bao không bịt thì chỉ gió thôi cũng đủ đen thui.
4. Quê tớ nhiều suối, nhiều thác nhiều ghềnh, nên mát rượi hà.
5. Quê tớ đất đai màu mỡ, đất đỏ bazan mà, nghĩ tới cafe nè, bơ nè, sầu riêng nè, rồi cả vườn rau xanh mướt của mẹ tớ nữa. Chội ôi, tớ thèm quá! Nói tới cafe thì quê tớ đỉnh của đỉnh luôn, uống quen rồi xuống SG như uống nước lã.
Còn nhiều nữa, mà tớ xin phép dừng ở đây thôi, nói nhảm không nên nói nhiều, nhỉ?!
Thế còn bạn, nếu không đi chơi, và đang có thời gian, bạn có thể nói cho tớ biết đôi điều về quê bạn chứ? Qua lễ tớ sẽ vác balo đi chơi, nên giờ tranh thủ đi tưởng tượng trước :D
Mãi yêu! :x
P/s: Tặng cả nhà 1 bức cho mát mắt mùa hè nhé, dĩ nhiên không phải quê tớ, là 1 nơi tớ từng đi qua. Còn vì sao không up ảnh quê, là do tớ lo ăn quên chụp.