Xin chào mọi người. Tình hình là em sn 93, đã đón 26 mùa xuân rồi mà hiện tại vẫn độc thân. Ông bà bố mẹ họ hàng thì hỏi han bao giờ lấy chồng, cuối năm lấy chồng... mà khổ nổi k biết lấy ai. Chỗ làm thì toàn nữ và các a zai có vơ, xung quanh thì k yêu được ai


Nghĩ mà rầu và sốt ruột quá ạ. Người ta thì có ny nhờ game, nhờ mai mối, ra đường cũng gặp duyên. Em đăng bài trên webtretho không biết có gặp duyên của mình k ạ


Em xin giới thiệu 1 chút bản thân. Em sn 93, quê quá Hà nội, làm kế toán. Gia đình cơ bản, kinh tế cơ bản nên k gánh nặng gì con cái. Ngoại hình e bình thường nhưng cũng chịu khó chăm chút chỉn chu trẻ trung ah. Tính cách con người thì đảm bảo đàng hoàng, biết điều, tinh ý đúng lúc tâm lý đúng chỗ ạ. E cũng vui tánh lắm ạ, yêu e e cho cười cả ngày, à cả đời luôn :))


Về một nửa của mình e cũng k mong muốn gì xa vời. Chỉ cần là 1 người tử tế, chững chạc, tuổi từ 93-85, có nghề có nghiệp. Quê quán hà nội hoặc có ý định sinh sống tại hà nội. Và 1 vài điều không nữa: k quá xấu, gia đình k quá phức tạp, k vô duyên nhiều chuyện. Mà sao e mãi chưa gặp được


Người yêu ơi a ở đâuuuu lên tiếng đi a ơi hoặc a chị nào thấy ny e ở đâu thì nhắn giùm e với ạ !!!! E xin cảm ơn và hậu tạ.


Chờ hoàiiii


Gởi từ ứng dụng Webtretho của LinhLann