Hồi trước ở một diễn đàn mình sinh hoạt, admin lần đó đưa ra ý tưởng tại sao lại ko tạo 1 thread chung để mọi người chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc hoặc đôi khi là những dòng vu vơ về ngày hôm đó. Mình thấy ý tưởng đó rất hay và mình nhớ lần đó ngày nào mình cũng mở xem và bài mới thì luôn luôn có. Nên mình mạo muội lập ra thread này để mọi người vào chia sẻ về ngày hôm đó của mình thế nào, mong mọi người hưởng ứng. Đặc biệt khi mọi người không biết bài viết mình nên đăng ở đâu hoặc nghĩ mãi không ra tên chủ đề, cùng các tàu ngầm vào xong ra thì đây là nơi mọi người trút bầu tâm sự quá ổn :D