Chả là năm nay mình bước sang tuổi 28 nhưng vẫn còn cô đơn. Cũng giống năm ngoái mỗi khi đi làm xa về gặp mọi người trong gia đình và mọi người trong xóm hỏi thăm.


" Cô hàng xóm: Cháu về bao giờ bao giờ vậy? về một mình hay hai mình thế...


Bác gái: Cái thằng này dao này béo phát tướng ra thế định chừng nào cho bác ăn cỗ đây....


Bạn bè: Ê cu năm nay làm ăn thế nào, chuẩn bị lấy vợ chưa, lấy vợ nhớ alo tao đấy nhé....


Mấy đứa em: a Điệp, năm may có dẫn chị nào về ra mắt gia đình ko? ... rồi tính chừng nào cho em ăn cỗ đây...""


Ui chao, cứ về đến nhà là áp lực đề nặng lên vai. Khổ nỗi nhà có hai ae, dưới tớ là một em gái sn 90. Nhưng giờ em ấy lấy ck và có 2 đứa rồi (Đứa lớn năm nay 5 tuổi) Còn mình mỗi năm về vẫn 1 mình vậy. E và mẹ cũng thường trêu "Anh Điệp ế rùi... Ai yêu cái anh chàng lười này chứ"


Năm nay tuổi cũng 28 rồi nhanh thật đấy.


Lấy vợ và lấy vợ.


Thật khó, để tìm được HP đâu phải dễ người ta nói câu " Đâu phải ai cũng may măn tìm được nhau". Số mình nó lận đận vậy đó.


Nay là 29 rồi sang năm mới mình đi cầu duyên mới được. hihi


Đôi chút về bản thân:


Mình tên: Điệp


Sn:1988


Cao 1m7


Nặng: 78kg


Nguyên quán: Thái Bình


Tính tình ít nói, hay lắng nghe chia sẻ của người khác hơn là mình chia sẻ. Thích sự lãng mạng, sở thích du lịch, khám phá những vùng đất mới, những món ăn... coi phim và nghe nhạc.


Điểm yếu: Có đôi chút giá trưởng, kỹ tính. Hay nóng tính, hay giận nhưng không để bụng. Mách nhỏ mỗi khi mình giận thì có cách để mình nguôi giận đó là trọc néc mình, hay làm trò gì đó để mình cười là hết giận hihi


Năm nay 28 tuổi rùi mong muốn tìm được bạn gái phù hợp với tính cahcs của mình, tốt nhất bạn gái đó hay nói nhiều một chút vì vốn dĩ mình ít nói. Biết chăm lo cho gia đình là một lợi thế. Có phương trâm sống...


Dự định của mình năm 30 tuổi sẽ kết hôn, nhưng cũng chưa biết trước được. Dù sao điều trước tiên là tìm một bạn gái...


Trên là đôi dòng tâm sự viết cuối năm, cũng như là nguyện vọng sang năm mới kiếm được một bạn gái xác định tình cảm lâu dài.


Cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.


Cho mình xin dấu chấm khi các bạn đi qua nhé, cho đõ trôi bài.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Ngocdiep2709