Đồng chí người yêu à ! Dường như Hà Nội này đã giấu anh kĩ quá, nên 25 năm qua em vẫn chưa tìm được anh :(


Trong lúc chờ anh xuất hiện, em đã và đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ.


Tất cả cũng vì tương lai của chúng mình. Em không thích tại 1 thời điểm nào đó lại trở thành gánh nặng của anh.


Cũng có thể anh là 1 ai đó đang đọc bài viết này của em và suy nghĩ đắn đo rằng nếu anh xuất hiện thì anh sẽ nhận được những gì:


Em nấu ăn HƠI - BỊ - NGON đấy nhé :)) , anh có muốn sau này có 1 người luôn chuẩn bị bữa trưa để anh mang đi làm rồi khi anh trở về sẽ luôn có em ngồi đó cùng bữa cơm thịnh soạn chờ anh :)


Em biết trong cuộc sống cũng như trong công việc sẽ luôn có những áp lực chỉ trực đánh đổ người đàn ông của em. Em dù chẳng muốn nhưng cũng chẳng thể ngăn cản những điều đó xảy ra. Em sẽ luôn ở bên anh để nói rằng: " Anh à! Cố lên ! " :x:-*


À ! Em còn biết đan nên em muốn anh quàng những chiếc khăn em tặng dù nó có được phối màu một cách ngớ ngẩn đến thế nào đi chăng nữa :))


Những điều em có thể làm cho anh đương nhiên không chỉ có từng ấy, nhưng em muốn để dành nó là bí mật, và sẽ tiết lộ dần dần với anh. :">


ANH À, ĐỒNG CHÍ NGƯỜI YÊU, CŨNG ĐÃ ĐẾN LÚC ANH XUẤT HIỆN RỒI PHẢI KHÔNG ? :D