Nếu lúc này còn quá sớm theo duyên tiền định, vậy thì mình cãi ý trời đi anh.
Yêu em, anh k cần lo gì cả, vì em chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu. Này nhé:
- Em chẳng cần anh sang giàu chi hết, vì giàu sang dễ khiến con người ta sa ngã lắm, chỉ cần anh có chí tiến thủ là được.
- Em cũng chẳng cần anh đẹp trai làm gì cho lắm, mất công mấy cô nàng khác bám đuôi, thật ra em k sợ người ta cướp anh đâu, vì khi yêu anh là em tin tưởng anh tuyệt đối, em chỉ sợ anh mệt mỏi vì những người không đâu. Em chỉ cần anh đủ dễ coi thôi, để sau này con chúng ta còn có người theo đuổi.
- Ga lăng à? Em vui nhiều khi anh kéo ghế cho em, hay giản đơn là mở giùm em cánh cổng. Điều đó khiến em vui nhưng không quan trọng, chỉ cần anh biết quan tâm là đủ.
- Chẳng cần anh phải học cao hiểu rộng làm gì, dẫu biết em sẽ núp bóng anh suốt quảng đời còn lại, sẽ cần anh chỉ bảo nhiều điều, nhưng học cao đâu bằng được người khác khen đức lang quân của mình biết cách sống thuận hòa, chỉ thế, chỉ cần anh sống sao cho hòa thuận với mọi người.
- Anh chẳng cần hào hoa phong nhã làm gì, mặc dù biết ở cạnh bên 1 người như thế thì tự hào lắm, nhưng giá trị cốt lõi vẫn là gia đình, phải không anh? Vậy nên đối với em chỉ cần anh đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe gia đình và đừng ham nhậu nhẹt là được.
- Anh cũng chẳng cần phải là người được thiên hạ tụng ca, em cũng có cần một người chồng nổi tiếng đâu, chỉ cần anh về nhà biết chăm sóc ba mẹ già cho những đứa trẻ noi gương là được.
- Anh đừng lo chẳng tài ba thì em so sánh, em đâu cần 1 nghệ sĩ tài ba, em chỉ cần anh cùng em chăm sóc gia đình là được.
- Anh đừng lo những lúc khó khăn thì em chê bai anh rồi sa ngã, con đường nào chẳng có những khúc quanh, là vợ chồng thì ta phải chia sẻ với nhau mà, phải k anh?
- Anh cũng đừng lo em cấm anh vui chơi với bạn bè, ai cũng cần có những phút giây thảnh thơi không suy nghĩ, chỉ cần anh đi chơi biết giờ biết giấc, đừng quên em quên cả lối về là được.
- Em cũng chẳng đòi hỏi chi anh lãng mạn, lãng mạn thì hạnh phúc thật đấy, nhưng với em chỉ cần những mệt mỏi có anh ở cạnh bên là được.
Chỉ thế thôi, nếu anh là người giản đơn như em hằng mong đợi, vậy MÌNH YÊU NHAU ANH NHÉ?