Thất bại trong mối tình đầu đã từng khiến con tim tôi đóng sập lại với tất cả, tôi không còn tin vào một người con gái nào khác nữa.


Cho đến một ngày được một người bạn rủ vào nhóm những người độc thân ở Hà Nội, tham gia một vài buổi tôi có cảm giác không hợp cho lắm bởi sự khác nhau về tuổi tác với các thành viên trong nhóm. Tôi dự định đi buổi cuối cùng rồi rút khỏi nhóm không tham gia nữa thì hôm đó bất ngờ gặp em, em và tôi hôm đó bốc thăm đúng và phải nên chơi một trò chơi của nhóm.


Buổi tối hôm đó em có nói chuyện qua facebook và biết tôi sẽ không tham gia nhóm những buổi offline của nhóm nữa và cả tối hôm đó em thuyết phục tôi đi ofline tiếp đi và em sẽ cố làm mối cho tôi một cô nào trong nhóm.


Sau hôm đó chúng tôi nói chuyện nhiều dần lên, các câu chuyện xoay quoanh nhiều chủ đề hơn và rồi chuyến đi phượt đầu tiên với nhóm, 2 đứa 1 chiếc xe trên 300km chặng đường đầy kỷ niệm.


Noen đó cũng là buổi hẹn hò đầu tiên tôi ngỏ lời yêu em, chúng tôi yêu nhau ở cái tuổi không còn bồng bột về suy nghĩ.


Và cái gì cũng phải đến chúng tôi về ra mắt gia đình của nhau, nhà em ở Hòa Bình còn tôi ở Hà Nội, em làm việc và thuê trọ trên này. Tôi về nhà em trước khi đưa em về tết năm đó, ra tết em về nhà tôi. nhà tôi thì trên phố không rộng rãi cho lắm, bố tôi mất sớm, giờ tôi và em gái đều tự lo tất cả. Tôi và mẹ rất vui khi thấy em ko chê bai gì hoàn cảnh gia đình tôi.


Vì tin tưởng và yêu em tôi lo cho em nhiều thứ. Nhưng cuộc sống đâu ai ngờ, hôm em nhờ tôi sửa máy tính bảng cho mẹ em vì nó bị hỏng bật không lên, tôi như chết đứng vì những câu đối thoại của em và mẹ em qua chat facebook, em nói gia đình tôi không ra gì thâm chí còn chỉ yêu tạm chờ cơ hội. tôi đã không tin nên tìm cách vào facebook của em để tìm hiểu thì quá nhiều đoạn chát với bạn bè em tất cả đều nói chia tay tôi rồi, đang FA. vâng vậy mà cuối tuần trước em còn đi ăn với tôi, còn đi mua đồ với tôi cơ mà.



Tôi như chìm trong bóng tối, tôi chỉ muốn trả thù cho em biết thế nào là sự nhẫn tâm em dành cho tôi.


Nhưng rồi trong quá trình tìm sự thật tôi lục lại đc một số chuyện quá khứ của em, (trước yêu tôi không tìm hiểu gì cả) em đã từng bỏ 1 người yêu thời cấp 3 chạy theo một giám đốc nhưng ai dè bị lừa khi thằng đó đã có vợ con ở quê và công ty thì cũng phá sản nợ nần.


Tôi dừng tất cả ở đây và đó đã là quá đủ để đưa ra quyết định, gần 2 năm nó vẫn là một thất bại, thất bại thứ 2 trong tình yêu nhưng tôi cảm thấy may mắn.


Tôi vẫn còn nhiều điều phải làm và con tim tôi vẫn luôn cháy hết mình với tình yêu nhưng nó phải xứng đáng. Hè đang nóng, trái tim tạm thời nguội lạnh.