Dear Lady and Gentlement!



Chắc hẳn các bạn vẫn đang thắc mắc là tại sao tới cái giờ này rồi mà mình vẫn FA đúng ko? Các bạn vẫn đang nghĩ là tới đâu thì tới phải ko? và các bạn vẫn lạc quan nghĩ rằng ko có thằng này thì có thằng khác ngon hơn? con này được nhưng vẫn chưa bằng hàng của thằng bạn, thử kiếm con khác xem thế nào? Các bạn vẫn đang loay hoay để tìm ra cho mình một nửa vừa ý các bạn, lại vừa ý cả bạn bè, mát mặt bạn thân và gia đinh nữa. Các bạn đang bị khùng đó. Hãy xem tại sao các bạn ế nhé.


1. Điểm danh các bạn NỮ:


- Ảo tưởng: Mình đặt lên số 01 vì chứng bệnh này nguy hiểm cực kì, và các bạn từ tuổi 25 trở đi thì bạn nào cũng dính. Bớt kiêu đi, bớt đòi hỏi đi nhé, các bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ty sẽ tới.


- Điên điên dở dở: sếp số 2, mấy bạn này thì tính cách kì cục chả giống ai, và chả giống lẽ thường, rồi lại tự cho đó là bản tính của riêng mình -> Điên mẹ rồi, sửa đi nhé, ko thằng nào muốn bên cạnh 01 đứa mà ko biết kiểm soát hành vi of mình.


- Ngại giao tiếp: sếp số 03, mấy bạn này thì kiểu thích nằm ko cũng sướng đó -> Quên mẹ đi!! Có thích ở trên hay dưới thế nào thì phải nói ra mới biết được, chứ kiểu gì cũng ậm ừ thì biết đằng nào mà lần.


- Thằng bạn trai cũ: số 04, mấy bạn này thường muốn bạn trai mới phải hơn thằng bạn trai cũ -> Bệnh mẹ rồi, Thời e còn trẻ e ngon thì nhiều thằng nhảy vào, e lựa được thằng ngon, h e lớn hơn rồi, già hơn rồi, Ngon nghẻ thì nó lại tìm em của ngày xưa (mấy e trẻ).


2. Điểm danh các bạn NAM:


- Ảo tưởng: Loại này thì cả nam lẫn nữ đều dính và đều rất nguy hiểm, Các bạn đừng nghĩ các bạn ngon, các bạn phải kiếm e trẻ, mông to ngực nở, da trắng, mà tính tốt nữa. -> Đếch có đâu, Hàng dư này thì chỉ có trên tivi thôi.


- Ko biết nịnh: Số 2 vì nguy hiểm cả trước trong và sau yêu. -> Cứ khen bọn con gái hết mình đi, và phải tìm ra cái điểm tốt of nó để khen kể cả là nó có mỗi cái mồm rộng (mồm rộng thì hôn sướng, mặc dù xấu bỏ mẹ).


- Háo sắc: Số 3 mấy bạn này thì thường yêu con chị tị con em, yêu con em thì thèm con chị. Suốt ngày chỉ ham hố ăn uống, chinh phục các e mới ngon, trẻ -> Xin lỗi, dưới 28 các a còn tung hoành được, già rồi thì bám lấy quá khứ đi nhé.


- Hiền quá thể: Số 4, Mấy bạn này thì luôn đối xử chân thành với các e, có sao nói sao -> Bệnh mẹ rồi, xã hội hiện đại ko còn như thời ăn hang ở lỗ nữa, con gái bật đèn xanh thì tới, ko yêu chỉ mới thích thôi cũng nhích, yêu sau…


Còn vô số kể các lí do nữa mình kể ra thì chắc là hết cả ngày mới hết được. Vây làm thế nào để tìm được hàng ngon, chất, tuyển. Mời các bạn vào comment, Mình sẽ hướng dẫn ở phần 2.



Chúc các FA bữa trưa ngon miệng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!