Xin chào các bạn diễn đàn Wedtretho. mình tạo topic này chỉ đơn giản muốn tìm bạn tâm sự, chia sẻ, còn việc tìm người yêu thì thấy xa vời quá nên không mong mỏi gì ở nơi toàn người chưa gặp mặt ^^.
Bản thân công việc cũng xem như ổn định, thu nhập trung bình trên 20k . Nhà cửa, oto, cơ sở kinh doanh v.v.. những thứ cơ bản của người đàn ông trưởng thành mình cũng coi như đủ yêu cầu. Công việc thì hơi nhiều, nên rất ít khi onl chat chit. bạn bè thì có rất nhiều bạn nam, cũng đi chơi du lịch v..v. Nhân viên nữ thì có nhưng không muốn tiếp xúc nhiều dễ phát sinh điều không hay. Các cô gái "xinh đẹp" tình cờ quen biết thì chỉ 2 ngày sau là mình quên tên rồi ( cái này ai hiểu sao thì hiểu , tin thế nào thì tin ).
Đến lúc chợt nhìn lại, bên cạnh mình lại không có một người bạn thực sự khác giới nào.
mình tạo topic không phải vì thả thính . đơn giản muốn tìm các bạn khác giới, khi nào rảnh rỗi có thời gian nói chuyện, chia sẻ những gì "phụ nữ thời nay" quan tâm nhất, thích nhất , bận tâm nhất v.v... hoặc đơn giản chịu khó nghe mình ngồi than thở cũng được :)). à vì mình cũng chưa đến 30 tuổi nên cũng hi vọng kết bạn với bạn nữ tuổi từ 27 đổ lại.
không yêu cầu gì cả, xinh hay không không quan trọng. kiên nhẫn nói chuyện là được.
nếu sau này hợp nhau gặp mặt cafe sinh tố gì đó thì tính sau
Xin giới thiệu chút về bản thân.... à mà thôi, để dành khi nào kết bạn còn có chuyện để nói lúc đầu. :-$