Xin chào các anh, chị em webtretho.


Hôm nay 1.5, trong đợt nghỉ lễ dài ngày, chợt nhận ra sao mình cô đơn quá, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn trong danh bạ chả thấy một số điện thoại khả dĩ có thể rủ đi cà phê, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Bạn bè mình cũng có 1 vài bạn thân từ hồi cấp 3, tuy nhiên theo thời gian mỗi đứa có một hướng đi khác nhau, mối quan hệ vì thế cũng không còn nồng ấm như lúc đầu.


Mình nhận ra đã đến lúc mình cần mở rộng thêm mối quan hệ, kết bạn giao lưu trải nghiệm thêm, thậm chí nếu đủ nhân duyên có thể tiến tới tình yêu, mình chưa yêu ai bao giờ ạ :">. Mình xin được sơ lược vài nét về bản thân:


Mình là nam


Sinh năm 1991


Công việc văn phòng khá ổn định


Ngoại hình..chắc để các bạn đánh giá khi gặp nhau :v


Các bạn có thể liên hệ với mình qua comment tại theard này hoặc qua FB. Xin cám ơn ạ