Xin chào mọi người. Mình sn 91 đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội.


Mới chỉ 2 năm trước mình vẫn còn thấy rất vui vẻ yêu đời, nhưng chỉ sau một năm nhóm bạn thân thì rủ nhau lấy vợ hết, chỉ còn lại mình, không người yêu, bạn bè thì càng ngày càng ít dần, mức độ thân thiết cũng giảm đi nhiều.


Trước đây mình cứ nghĩ đàn ông, con trai ở tuổi 27 28 thì vẫn còn trẻ trong xã hội hiện đại này. Nhưng có lẽ mình đã nhầm, độc thân ở tuổi 27 dù là trai hay gái chắc cũng cô đơn và buồn lắm. Bản thân là con trai mà còn bị nhức đầu vì nghe mẹ giục chuyện lấy vợ, cũng bắt đầu sợ phải họp mặt nhóm bạn đã lấy vợ hay có người yêu vì lúc nào mình cũng thành trung tâm của những ánh mắt thương hại hay sao ý. Mình là con trai còn thế, chắc các bạn gái độc thân tầm tuổi này chắc cũng đau đầu lắm nhỉ.


Mình không có ý định tìm người yêu, hay bạn gái qua mạng, chỉ muốn tìm một người bạn để thỉnh thoảng nhắn tin điện thoại, hay chat zalo, cho cái hòm thư đỡ trống =)).