Mình có nhiều thứ để nói lắm nhưng chả thể nào viết hets được vì mỏi tay quá rồi.
Mình vào vấn đề luôn nhé
- Giới thiệu bản thân:
+ Gia đình: Mình là út trong gia đình 8 ace ;)). Bố mẹ đều công chức nhưng đã về hưu, và đều ở quê. Có lẽ mình ko hợp với cs êm đềm ở quê nên m phải ở xa bố mẹ mà thâm tâm thì không muốn. Bố mẹ mình đều rất hiền, nhất là bố chỉ có mẹ là hơi nói nhiều tẹo nhưng mình thương mẹ và yêu mẹ nhiều hơn bố chút chút vì mẹ mình có cuộc sống vất vả hơn bố cả về tình cảm và công việc.
+ Ngoại hình: Mình cũng Dễ nhìn, Cao 1m73, nặng 65kg. Gương mặt ko quá đẹp nhưng mình nghĩ là đủ dùng trong mọi trường hợp @@.
+ Tính cách: Để nói về tính cách của bản thân thì thực sự mình không nghĩ ra được từ ngữ nào để tả về tính cách của mình cả. Thôi thì ngắn gọn tnay vậy. Mình không hút thuốc lá, thuốc lào, Lô đề, rượu chè cờ bạc bóng bánh. À thực ra thì năm có chơi phỏm và đánh lô vài ba lần với bạn bè chắc ko vấn đề gì. :D. Thích những công việc ko gò bó thời gian. Muốn được tự tay làm lên tất cả ( ko muốn ko thích những thứ từ người khác kể cả bố mẹ, anh chị cho).
Mình khá ít nói với những người mới quen, những người chưa thân thiết. Ngoại trừ khách hàng của mình thì m nói nhiều :)).
+ Chuyện tình cảm: Mối tình đầu của mình là khi mình 20t ko biết có phải nó đẹp quá ko mà chưa quên được nó, tiếc nữa... Từ khi mà kết thúc mối tình đầu đó chuyện tc của mình nó éo le quá, hễ mình quen ai mà nta thích mình hoặc có ý với mình thì mình sẽ không thích chỉ muốn tránh xa hoặc ngược lại. Nhiều khi khó quá nên bỏ qua nhưng ch tc thì m nghĩ ko bỏ qua đc chả nhẽ ở vậy suốt đời thì phí của giời :)).
+ Kinh tế: Cái này là cái quan trọng này. Mình lên đây để tìm ny cũng như tìm người bạn theo mình đến hết cuộc đời( nghe sến quá không nhỉ :). ) nhưng nó thật nên mình cũng chia sẻ thật. Hiện tại thì gần như mình ko có gì trong tay, nhà không, xe không... thật là buồn cho 4 năm ra khỏi trường Đại Học đúng không.. Nhưng với cv hiện có thì mình khẳng định là mình đủ khả năng chăm lo được cho gia đình cho vợ cho con ko quá sung túc nhưng cũng ko thiếu quá nhiều so với xã hội :). Hiện tại thì mình vẫn phải đi thuê phòng trọ. Nhưng nếu có gia đình mình sẽ thuê Chung Cư để có không gian hơn cho vợ và F1 không phải thiệt thòi nhiều. Với mình về kinh tế thì mình chỉ cần một người vợ lo đủ son phấn, quần áo giày dép làm đẹp cho họ thôi còn lại cs gđ mình sẽ cố gắng lo hết và mình nghĩ mình sẽ làm được. Nếu vợ giỏi giang giúp sức về mặt kinh tế gia đình nữa thì càng tốt mình càng ủng hộ :).
Cuối cùng là cái mình cần ở người phụ nữ muốn và có ý định làm vợ m :)).
- Nữ 98-88 Học cao đẳng trở lên. Là người tự tin trong cuộc sống, thông minh trong cách đối nhân xử thế ( mình ko thích mấy bạn nữ nhút nhát ít nói đâu nhé :D). Mình cũng đặc biệt thích những cô nàng tự lập biết cách tự chăm sóc cho bản thân......còn nhiều lắm nhưng thôi xin phép dừng ở đây ạ =)). Các bạn thật sự muốn tìm hiểu thêm thì inbox cho mình số điện thoại nhé. Mình sẽ gọi lại ngay khi có thể :).