Phải nói là đăng thế này cũng ngại nhưng mà cứ thử xem sao.Mình 87, đang làm nv kỹ thuật , lương tháng 7tr, mình đang làm ở HN, còn quê cách đây cũng không xa.
Mình có mong muốn lập gia đình trong năm nay hoặc sang năm nhưng vì cũng không quen biết nhiều nên cũng không có ai để tìm hiểu. Mình cao m70, 65kg, ngoại hình bình thường, sống cũng khá lành manh : không hút thuốc, không lô đề cờ bạc, không nghiện ngập, không tán tỉnh yêu đương linh tinh.vv..nhậu nhẹt thì có nhưng vừa phải.
Mình có tính lo xa nên cũng mua sắm tàm tạm mọi thứ cho gia đình nhỏ tương lai sau vài năm đi làm, giờ chỉ còn thiếu cô dâu để mình trao nhẫn thôi. Mình cũng rất hiểu câu nồi nào úp vung ấy nên cũng không có yêu cầu gì, chỉ đơn giản là nghiêm túc muốn lập gia đình, biết vun vén, chịu thương chịu khó, có cv hoặc chưa có cũng không sao, có xuất phát từ ngoại tỉnh như mình thì càng tốt vì sẽ dễ hiểu nhau hơn.