Xin chào tất cả mọi người !



Mình xin tự giới thiệu , mình là Hoàng , sinh năm 87 . Ngoại hình ko có gì nổi trội , ko cao to , ko đẹp trai . Xuất thân từ miền quê nghèo khó Hưng Hà - Thái Bình . Gia đình thuần nông , kinh tế bình thường , bố mẹ hạ sinh được 5 chị em , mình là út và là con trai duy nhất trong nhà . Thuở ấu thơ dc yêu thương như 1 cục vàng của gia đình :) . Các chị gái mình đã lập gia đình riêng và ổn định hết rồi , còn lại mình thôi , đến nay vẫn bon chen giữa dòng đời tấp nập để tìm một nửa còn lại và xây dựng nền tảng cho tương lai . Sau bao năm yêu thương , đùm bọc , giúp đỡ của gia đình và cố gắng của bản thân , nay mình cũng có cái gọi là công ăn việc làm . Hiện tại mình đang làm về máy tính , laptop ; sửa chữa , mua bán , cài đặt , .... Cửa hàng mình ngụ tại 43 Phùng Khoang - Thanh Xuân - Hà Nội . Mình mong muốn dc làm quen , giao lưu với tất cả mọi người .



Trước là như vậy , sau là mình có một số nỗi niềm , tâm sự mà ko biết thổ lộ cùng ai , đành nhờ wtt và mọi người cùng chia sẻ , giúp đỡ ; mình cảm ơn ! Mình sống nội tâm , thiên về tình cảm , tính cách thì tùy vào từng người tiếp xúc và đánh giá . Thuở nhỏ dc yêu thương , đùm bọc trong tình cảm gia đình . Lớn lên một chút mình nhận thấy cần phải tự lập nhiều hơn , cố gắng nhiều hơn và làm tròn nghĩa vụ , trách nhiệm của một người con , người em nhiều hơn ; và rồi mình cố gắng , cố gắng để hoàn thiện mình hơn . Nghoảnh đi , nghoảnh lại thời gian trôi ko chờ đợi một ai . Sau bao năm bon chen trên đất Hà thành chợt nhận ra , đã đứng tuổi rồi . Áp lực từ công việc , gia đình ngày càng nhiều hơn và trách nhiệm , nghĩa vụ cũng ngày càng nặng hơn . Vài năm trước bố mẹ còn chưa nhắc gì đến chuyện tình cảm riêng , mấy dạo vừa rồi về thăm nhà bố mẹ nhắc nhiều nên mình cũng thấy lo lắng . Vì vậy mình rất mong tìm một bạn nữ có thể cùng mình chia sẻ những niềm vui , nỗi buồn , và cùng mình đi trên con đường hạnh phúc để hướng tới tương lai . Trước kia mình chỉ quan niệm là nam hay nữ trong cuộc sống nên sống biết điều , tình cảm , quan tâm người khác ; cũng chả biết đấy có phải là kén chọn hay ko nữa . Ngày nay thì đúng là mình kén chọn thật rồi , thôi thì cũng đứng tuổi , chờ đợi một vài năm có sao đâu , tìm được người tâm đầu ý hợp đâu phải dễ dàng , phải ko ạ ? Mình mong muốn tìm ý chung nhân cùng quê , hoặc bạn nào ở HN mà cùng chí hướng thì đó là may mắn , duyên phận của mình ; vì sao lại thế ? bởi vì để làm tròn bổn phận , nghĩa , trách nhiệm và chữ hiếu , trọn cả đôi bên nội ngoại . Mong muốn có thể tìm dc bạn nữ tầm tuổi mình 86-87-88 , tương đồng về suy nghĩ và quan điểm ; hoặc các bạn 92 - 94 hợp tuổi để làm ăn. Mong mọi người giúp đỡ , chân thành cảm ơn ! Đây là sdt và fb của mình : 0936383433 - 0987268184 . https://www.facebook.com/ngaothienkaka



P/s : Bài viết hơi miên man , anh chị em đọc cảm thấy phiền thì cho mình xin lỗi nhé ! Mem mới nên muốn mọi người hiểu một chút về bản thân ! Thanks all !