Mình thật ra không thuộc diện ế, cũng không phải quá kén chọn nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp T.T
Mình đã đi làm được 4 năm, đang sống tại HCM, ngoại hình dễ nhìn, biết đàn guitar (hát thì hơi dưới mức bình thường, huhu), biết nấu ăn (những món cơ bản như thịt kho, canh khổ qua..v..v.. thôi); thích thể thao, nhiếp ảnh và du lịch; đai xanh karate (đủ để mở đường máu thoát thân khi bạn gái gặp nguy hiểm ^^). Thôi nhiêu đó đã, quảng cáo dữ quá sợ bị chê khi gặp.
Đối tượng mình muốn làm quen là nữ (tất nhiên rồi), sinh các năm 88/89/91, quê ở đâu không quan trọng, miễn là hợp tính với mình và sẵn sàng để cả hai cùng đi với nhau đến cùng trời cuối đất (lý do mình chia tay bạn gái cũ là bạn ấy đi du học, và thay đổi tư tưởng sau khi qua đó).
Số điện thoại thì mình không tiện đưa lên đây, bạn nào làm quen qua FB mình sẽ gửi số nhé.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tin, và chúc các bạn một ngày vui vẻ! :)