Xin giới thiệu mình là nam 29t ở Đồng nai đang làm nhân viên ở VNPT, tính tình hiền lương, trầm lặng là một người luôn sống trong quá khứ,ko biết hút thuốc,rượu bia nên bạn bè rất ít,nhiều lúc cũng thấy cô đơn quá.ngoài công việc ra chỉ biết cầm điện thoại đọc sách mà đa số là truyện trinh thám kinh dị khoa học .Chuyện tình cảm thì mình rất thụ động nên bây giờ già tới nơi rồi mà chả cô nào thèm ngó
:Embarrassment:,cha mẹ mình thì rất lo ,mong mình lập gia đình để yên bề gia thất,Mình nghe danh Webtretho này cũng lâu rồi nên Nay cuối tuần rãnh rỗi lập nick lên đây viết vài vòng tâm sự hy vọng mong làm quen được một bạn gái giản dị cùng tuổi hay nhỏ hơn mình cũng được để tâm sự trao đổi nếu dc có thể tiến xa hơn nữa


Cuối dòng mình xin chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ nhé.