Chào mọi người ạ,


Mình năm nay 23t, cao 1m72, người fit (ko 6 múi thịt, cũng ko 1 múi mỡ), mũi cao, da trắng, nói chung là nhìn ổn, ko xấu, cũng ko đẹp như dv Hàn đâu ạ . Nghề nghiệp là chuyên viên tài chính cho 1 tập đoàn nước ngoài, lương tháng trên 1k, nhưng chưa đến 2k. Nhà mình ở Sài Gòn, và hiện vẫn còn độc thân ạ. :((:((


Mình muốn tìm bạn gái 18-23t (dưới 18t thì nhất quyết là ko đc ạ, mà trên 23t tí thì cũng ko sao ạ :x Lương mình thì so với ng trẻ là khá, nhưng chưa phải là đại gia, nên mình ko tính kiếm chân dài đâu ạ. Mình cũng còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện gia đình, nên mình cũng ko tính kiếm vợ để cuoi luôn đâu ạ.



Mình muốn tìm 1 ng gần bằng tuổi mình, thu nhập ổn định, đang sống ở Sài Gòn. Ban ấy nên trắng trẻo, dễ nhìn và quan trọng nhất là dáng cân đối là đc ạ. Mình thích 1 ng con gái cá tính, độc lập, tự chủ về tài chính, và same same tuổi mình, để có thể quậy phá hết mình với mình là đc rồi ạ :)).



Các chị, các anh có thể gọi mình là ko chín chắn trong tình cảm, nhưng mình nghĩ là nếu bạn gái khoảng 22-23t, thu nhập ổn định ở Sài Gòn thì mình nghĩ là các bạn ấy cũng chưa muốn lấy chồng ngay đâu, mà cũng sẽ như mình, muốn xõa cho hết vài năm nữa đã. Nên mình hy vọng sẽ gặp đc bạn gái cùng suy nghĩ giống mình.



Các bạn nào interest thì cứ comment or inbox mình nhá ,có thắc mắc gì, tụi mình sẽ trao đổi in private. Cảm ơn mọi ng đã đọc ạ. Chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ :-*:-*:-*:-*