Sau một thời gian dài bôn ba xây dựng sự nghiệp. Anh chợt giật mình nhìn lại, anh đã sắp 30 tuổi rồi. Đúng là thời gian chẳng chờ đợi một ai:
" Ở công ty, bạn bè hỏi giục. Về nhà, gia đình, anh em giục ".
Quan trọng hơn cả là trong chính bản thân anh. Lúc này, cảm thấy cần có một mái ấm gia đình nhỏ. Thực ra, ban đầu anh không tin vào mạng xã hội đâu. Nhưng trong vô vàn những điều ảo kia, thì em là thật. Và biết đâu may mắn, anh lại tìm được em. Em nhỉ ...
Giới thiệu qua một chút về anh:
Năm sinh: 1987
Trình độ: DH
Quê quán: Cách Hn ~ 100km, nơi mà có rất nhiều điểm du lịch
Nghề nghiệp: Đang làm cho một cty FDI
Hình thức: Bình thường, không xấu - cũng không đẹp lắm.
Tính tình: Vui tính, tâm lý, biết quan tâm người thân. Tính xấu cũng nhiều, để khi nào mình gặp được nhau rồi em tìm hiểu sâu hơn nhé.
Mong muốn:
Nữ, năm sinh 1989, 1991, 1993... ( Anh không mê tín bao giờ, nhưng thấy tính chỉ hợp với các bạn nữ tuổi này ). Các tuổi khác chưa tìm hiểu nhiều :D
Trình độ: Học CĐ trở lên. Lý do trình độ vh lệch nhau, cách sống cũng khác nhau nhiều lắm.
Đang làm việc tại Hn, và có ý định sống lâu dài tại HN.
Hình thức: Không cần xinh, nhưng đừng xấu quá là được.
Gặp nhau --> tìm hiểu --> hợp --> yêu --> cưới --> bên nhau trọn đời.
Mình theo lộ trình này em nhé. Anh thấy trên này nhiều người viết chỉ cần gặp nhau hợp là cưới, nhưng anh không muốn biến cuộc hôn nhân của mình thành một canh bạc. Anh muốn mình bên nhau mãi mãi, chứ không phải cuộc hôn nhân chớp nhoáng rồi chia ly.
Anh đợi và mong gặp được em. Nếu mình có duyên, anh tin chắc chắn chúng mình sẽ tìm đuợc nhau....