Xin chào các bạn trong forum.


Mình sn 86, cũng đã trải qua 2-3 mối quan hệ nhưng vì lý do công việc trước đây hay đi xa (dân xây dựng) ko quan tâm được ngy, bản thân cũng hơi ham vui nên sự nghiệp có thể chưa được như ý muốn của ngy cũ và gia đình của họ .... Bạn bè xung quanh giờ cũng có gia đình cả, mỗi lần hội hè cứ một mình thấy cũng nao nao. Quyết định ko đi công trường nữa, xin việc văn phòng ở hà nội, dạo này thấy mình còn FA, bạn bè, người thân cũng muốn mai mối nhưng thấy chưa cần thiết thế, tự thân vận động thêm 1 thời gian nữa xem sao :) cơ mà mỗi tội nhìn quanh đi quẩn lại thì chẳng thấy đối tượng đâu cả, đành mò mẫm lên forum vậy, dẫu biết qua mạng tỷ lệ thành công không cao.


Nghe có vẻ giống phỏng vấn, nhưng mình cứ tạm giới thiệu qua về bản thân:


+ 1m73, 70kg


+ thích xem và chơi bóng đá, chạy bộ.


+ thích chơi game offline.


+ hiểu biết xã hội cũng tạm, công việc trước đây hay phải uống bia rượu, giờ thì bạn gọi thì đi uống 1 ít đảm bảo đủ để về nhà an toàn, thuốc thì ko, oánh bài thì thỉnh thoảng vui với bạn ngày lễ tết.


+ cũng hay nói chuyện vui, hơi bậy 1 tý với bạn bè.


+ bạn bè nhiều ông biết nấu ăn nhưng mình thì ko biết nấu ăn, nhưng sẵn sàng đi chợ (tất nhiên là có chỉ dẫn trước :v), và các công việc phụ trợ.


+ quê nghệ an, sống và làm việc tại hà nội.


bạn nào thấy hợp cạ thì inbox để mình xin làm quen nhé. từ hôm vào forum tới giờ, ngắm nghía các topic, mạnh dạn thử làm quen với bạn traudieng09 nhưng xem chừng bạn í loại mình rồi :v