Giờ này đáng nhẽ con bé phải lên giường đắp chăn và đắp mặt :Embarrassment: thì tự dưng lại nghĩ đến cái cuộc đàm đạo buổi caffe tối nay và có cái gì đó như khó chịu ở trong lòng...thế là lại muốn viết, lại muốn tâm sự => vớ vẩn quá ý nhỉ :Embarrassment:
" Mỳ ăn liền " là gì nhỉ, cái câu hỏi này mà đi hỏi mấy đứa con nít á, chúng nó thể nào cũng trả lời nhanh tắp lự có khi còn khuyến mại hát luôn cho các loại nhạc phẩm quảng cáo về mỳ ở trên ti vi ấy chứ ...
Ơ nhưng mà không phải à nha, mỳ ăn liên với dân FA lại mang một ý nghĩa khác đó...Trước kia con bé chỉ nghe đến tình yêu sét đánh, rồi tình yêu kiểu mưa dầm thấm đất v...v, nhưng mờ bây giờ có cả cái tinh yêu gọi là "tình yêu mỳ ăn liền" nữa chứ.
Ngồi trong quán caffe, thằng bạn thân từ thời còn nối khố lúc này thao thao bất tuyệt giảng giải cho con bé rằng :"Mỳ ăn liền là chỉ việc bóc ra cho nước sôi và chờ... 3 phút là có thể chén" hoặc dịch ra theo ngôn ngữ tình yêu học có nghĩa là hẹn hò 3 lần là có thể yêu :o và 3 tháng là có thể cưới :o...
Lúc đó con bé khá sốc khi nghe những chân lý mà thằng bạn giảng giải, nhưng phải công nhận là dù sao thì nó cũng có kinh nghiệm và đặc biệt là đã thoát kiếp FA từ lâu....:-S...
Khi về đến nhà, suy nghĩ một cách tích cực hơn thì những lời thằng bạn nói không phải là không có lý. Rất nhiều người độc thân không phải vì họ xấu xí (cả nội tâm và ngoại hình), cũng chẳng phải họ bị tổn thương hay gì cả, mà đơn giản cảm xúc chưa tới, và chưa thể cảm nhận được tình yêu một cách đúng nghĩa mà thôi. Mà cái xã hội này, cứ ngoài 25 tuổi mà chưa có một mối quan hệ nào chính thức thì bạn sẽ bị gán cho là "Ế"....và rồi tự nhiên bạn cũng rớt giá một cách thảm hại cứ y như thị trường vàng hay bất động sản trong kì khủng hoảng vậy...
Con bé tự hỏi liệu có nên tìm cho mình một mối quan hệ mỳ ăn liền hay không....bởi lẽ làm gì có ai sinh ra là đã hoàn hảo đâu, làm gì có cặp đôi nào hợp nhau một cách trùng khít, ai chẳng có tính xấu nhưng tình yêu sẽ làm con người ta hoàn thiện hơn đó là điều chắc chắn.
Rồi lại nhìn biết bao nhiêu người quen nhau chóng vánh và cưới chóng vánh ấy vậy mà người ta vẫn hạnh phúc vẫn rất vui vẻ đó thôi...Cái thời điểm có lẽ rất quan trọng, đôi khi người mình yêu không phải là người mình lấy, người mình lấy chỉ là người đến với mình đúng thời điểm nhất....
Vậy thì có lẽ nào....hay là cứ bất chấp....:-$
Hi Hi, nói vậy thôi chứ con bé tin rằng tình yêu thì chả có giới hạn nào cả, nó không phải là một công thức rằng cứ 30t thì phải kết hôn hay gì gì cả, tình yêu là thứ đáng để chờ đợi...nhưng tình yêu cũng là thứ đáng để thử và trải nghiệm lắm. Cuộc sống sẽ không trọn vẹn khi bạn không có một người bạn đời để chia sẻ niểm vui nỗi buồn đâu.
Vì vậy mà con bé cũng muốn mình thử một tình yêu mỳ ăn liền nhưng mong muốn hơn nữa là cái tình yêu mỳ ăn liền đó sẽ đủ to và đủ đẹp và đủ lãng mạn để trở thành một cái kết nào đó...và rồi khi thời gian trôi đi, tóc đã bạc, sức đã tàn tình yêu mỳ ăn liền đó vẫn trường tồn và bên nhau mãi mãi :x....
Kết thúc :
00:17 ngày Thất(7) tháng Bát(8) năm con Ngọ ==> tắt máy và đi ngủ (:|(:|(:|(:|(:|(:|(:|