Thân chào các bạn,



Mình vô tình đọc được một số bài viết rất hay trong mục tìm bạn, nên cũng muốn viết một bài để tìm kiếm một nửa của mình.



Mình là người theo đạo Thiên Chúa nên chắc có lẽ những ai có đạo đều sẽ hiểu lí do vì sao mình lại muốn kiếm một người yêu có đạo. Trước đây mình cũng không thích cái quan điểm về việc lúc nào cũng bị nhắc nhở phải yêu và lấy người có đạo nhưng rồi sau khi trải qua nhiều cuộc tình chẳng đi đến kết quả. Cuối cùng mình nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất và tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống mà thôi.



Nói về bản thân, hiện tại mình đang sống và làm việc tại Saigon cho một cty nước ngoài, cuộc sống nói chung cũng tạm ổn. Ngoại hình thì cũng tương đối có thể tạm chấp nhận với những người khó tính.



Mong muốn của mình có thể kiếm người yêu có đạo khoảng từ 22-25t vì mình sn 91. Bạn nữ ngoại hình tương đối dễ nhìn không cần phải thật xinh, cao khoảng 1m60 là rất tốt, mình cao khoảng 1m75.



Hy vọng có thể làm quen với các bạn cũng gặp vấn đề tìm người yêu như mình. Chúc cho mỗi người trong chúng ta đều mau sớm tìm thấy một nửa yêu thương ^^!



Thân ái,



Thanh Bình