Mình là nữ, ở HCM, 87, cv ổn định, ngoại hình tương đối, học vấn tàm tạm, tính tình tạm ổn :)


Mình tạo topic để kiếm bạn hoặc nhóm bạn có thể họp cạ mà rủ rê nhau đi chơi, ăn uống, lai rai, xem phim, du lịch v.v...


Trước mắt mình muốn có bạn đã, sau đó nếu thật sự quá hợp cạ sẽ tính bước tiếp theo. Vì mình cũng ko tin có tình cảm phát sinh trên mạng ảo này, nhưng do mình "ở ẩn" lâu quá, đâm ra bạn bè ngoài đời cũng nhợt nhạt bớt, muốn đi chơi cũng ko biết rủ ai, mà đi chơi rồi ko biết nói gì. Bạn mới quen cũng có cái hay là tạo sự tò mò cho 2 bên.


Mình cũng thấy nhiều topic các bạn nam kiếm người yêu, thấy cũng ok định nhắn tin làm quen, hay comment gì đó nhưng ngại lại thôi. Nên đành chiếm tý đất của diễn đàn lập topic mới, bạn nào thấy hợp ý thì nhắn tin lại nhé.


Mình nói thêm là tính mình hơi bị thiệt thà, bạn nào vào đùa giỡn, trêu trọc mình sẽ bị tổn thương ah :'), còn bạn nào có ý định dụ dỗ mình thì bỏ ý định đó đi, ko là mình......... hậu quả khó lường lắn ah ;)