Chào mọi người, mình năm nay 23 tuổi, đang độc thân, công việc ổn định, gia đình, các mối quan hệ đều ổn, khổ nỗi ko có người yêu :v Mong được mọi người tư vấn giúp đỡ mình vụ này để mình có người yêu nhé.
Lúc mới vào làm thì có bạn T cùng khối cơ quan mình lân la làm quen với mình, do lúc đó mình cũng chưa quen biết ai, khối cơ quan lập gia đình hết rồi, còn mỗi mình và T chưa có gia đình nên mình cũng làm quen cho có bạn, rồi lâu lâu T hay sang chở mình đi ăn, có lúc mình nghĩ mình cũng thích ảnh nhưng có nhiều tính cách mình ko ưa được nên ko thích. Từ lúc biết nhau tới giờ là khoảng 7 tháng, mình vẫn giữ quan điểm bạn bè, ko hề thả thính gì hết á, đi chung xe chắc cũng chưa quá 10 lần.
Gần đây mình có dịp gặp được anh Đ ở cơ quan khác, cũng biết lâu rồi nhưng gần đây mình có việc sang cơ quan ảnh, nhờ vả ảnh chút chuyện rồi thôi chứ ko có cơ hội nói chuyện, lúc đó ảnh có nụ cười rất tươi lại có răng khểnh nữa nên mình như kiểu bị cảm nắng ý, thích thích ảnh. Rồi mình chủ động tìm FB ảnh, nói chuyện làm quen nhưng ảnh ko mấy hào hứng, nên mình cũng thôi. Mấy chị trong cơ quan có kể lại là ảnh có xin sđt mình, nhưng mình chẳng thấy ai lạ gọi, nhắn tin gì cả L mấy chị bảo chắc do Đ nhát.
Cũng xin miêu tả T và Đ chút, T thì bằng tuổi mình, tình cách hơi ngông chút, hay nói, hay phê phán, chê bai người khác, quan hệ rộng rãi, hay đi chơi, đi nhậu, cũng thuộc dạng COCC ông lớn, hay văng tục, đôi khi không tôn trọng người lớn, nên ko được lòng người lớn (mấy cô, mấy chị) trong cơ quan mình; còn anh Đ thì hơn mình 3 tuổi, ít nói, tính cách có vẻ hiền, nhưng khó tính, ít đi chơi, hiếm khi nhậu, ít nói, ăn mặc thì giản dị (như mấy anh mọt sách vậy á), gđ mình với ảnh cũng khá thân, nói chung là khi mình nói mình thích anh Đ với mấy cô, mấy chị bên CQ thì đc ủng hộ nhiệt tình, để cô mối cho… Xét về ngoại hình, điều kiện GĐ thì T hơn Đ rất nhiều, nhưng xét về tính cách thì mình chấm anh Đ cao hơn hihi
Rồi mới hôm trước, anh Đ có công việc qua chỗ phòng cô văn thư bên CQ mình, thì cô có mở ý “Đ, để cô mối con bé Linh cho nhé”, anh Đ nói “thôi, cô đừng lừa con, con thấy bé Linh đi với thằng T miết, con sợ bị đánh lắm”.. anh về, cô mới kể lại mình vậy, cô với mấy chị cũng quay sang nghi ngờ mình luôn, kêu mình đi với T miết mà còn đòi thích Đ, làm mối Đ vậy á L mình buồn mấy ngày nay.
Giờ mình phải làm sao đây mọi người, chẳng lẽ chuyện mình và anh Đ kết thúc ở đây hả L bên 2 cơ quan cũng ít có việc liên quan tới nhau nên ít gặp gỡ, mà T thì lại hay sang bên mình hơn, nên đa số bên khối cơ quan mình nghĩ mình với T có gì đó với nhau, T lại còn hay đi chơi với hội độc thân bên CQ mình nữa huhu ko biêt làm sao đây