Giữa dòng người tấp nập ngoài thời gian học hành và đâm đầu vào một số việc vô ích thì mình cảm thấy rất buồn và cô đơn, trong cuộc sống có nhiều chuyện cũng muốn tâm sự với ai đó nhưng mà không biết nói với ai, mà những người mình gặp ngoài đời thật thì lại có Gấu rồi, nên cũng sắp thành tự kỷ rồi các bạn ạ. Con đường phía trước còn gian nan và nhiều thử thách nếu có ai đó cùng mình cố gắng, cùng mình vượt qua tất cả thì mình rất vui và cảm động. Và một lý do nữa là mình muốn tìm một bạn nữ giỏi tiếng anh hay đang học tiếng anh để cùng cải thiện trình độ tiếng anh, mình học tiếng anh kém quá các bạn ợ.


Mình tên Nguyễn Ngọc Yên sn 92, hiện đang là sinh viên năm cuối trường đại học BK Hà Nội, vì học tập trong môi trường toàn con trai nên vẫn ế dài và luôn cảm thấy thiếu đi một tình bạn khác giới. Về tính cách thì mình rất dễ tính và biết nhường nhịn,đôi khi nói hơi nhiều mà nhiều khi lại rất ít nói và hay đùa nhưng không giận dỗi nhé hihi. Mình có một quan niệm Yêu là cưới và không thích yêu nhiều hay nhiều, chuyện tình cảm thì mình lại rất nghiêm túc các bạn ạ. Hiện tại mình cần một người cho mình một niềm tin thật sự để cố gắng thật sự, vì sau khi trải qua mối tình đầu sau gần 5 năm yêu nhau cô ấy đã đi lấy chồng mình cảm thấy mất niềm tin và động lực phấn đấu trong cuộc sống. Thật sự là mình cần lắm luôn đó một người bạn tri kỷ. Có nhiều chuyện quen rồi mình sẽ kể tại sau nhé. Rất vui khi được làm quen với các bạn.