Muốn có ai đó ở bên ,giúp mình vượt qua cái bóng thời gian !!!
Hi !!!
Lời đầu tiên xin gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đang đọc bài viết này !!!
Mình là sinh viên mới ra trường, mình sn 1993 .Đã từng trải qua 1 mối tình gần 6 năm quen nhau và 4 năm yêu chính thức với một người con gái.Và bọn mình mới chia tay được gần 2 tháng. Mình nghĩ thực sự mình không thể vượt qua nổi chuyện này...Nó là quá sức với mình ...Yêu nhau 4 năm và chia tay không lý do, chia tay trong lúc còn đang yêu nhau, chia tay trong khi 2 người đã xác định đi chung 1 con đường....Yêu nhau và rồi chuyển thành 1 từ hận trong tim cô ấy.Hận đến thấu xương tủy vì 1 sự hiểu nhầm không đáng có. Mình cần có 1 người bạn thực sự, 1 người bạn có cái nhìn khách quan để có thể giúp mình lúc này. Mình không cần 1 sự thương hại , hãy chửi mình , mắng mình và khuyên mình nếu có thể.Thực sự bế tắc và cần 1 người bạn có thể giúp đỡ mình, Mình không phải đăng tin tự hạ thấp bản thân hay tìm 1 cuộc sống mới.Mình không muốn mất đi người con gái mà mình dành hết yêu thương. Những ai cùng cảnh ngộ như mình thì nói chuyện với mình cũng được. Ai đi qua không xuôi thì bỏ qua cho mình ....!
Cảm ơn vì đã đọc tâm sự của mình...
p/s Mình cũng xin để lại thông tin của mình
sdt : 01659 019 204 và cũng là sdt sử dụng zalo của mình