Muốn có 1 gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu. Chúng ta sẽ cùnh nhau sống vui vẻ nhé^^
22 tuổi, có quá sớm không khi tôi nói tôi thèm có một gia đình cho riêng tôi, có thể nghe có lý nhưng rất nhiều người nói điều đó thật vô lý.
22 tuổi, tôi chưa có sự nghiệp, tôi chưa có kinh nghiệm sống cho mình nhưng tôi lại muốn có một gia đình. Tự dưng tôi có cảm giác muốn yêu thương và muốn dành hết thời gian cho ai đó_người mà tôi sẽ dành hết cuộc đời này cho họ, người mà tôi sẽ gọi là chồng. Tôi muốn tự tay mình nấu ra những bữa ăn ngon cho các đứa con mũm mĩm của tôi, chúng sẽ vui mừng và chạy ra ôm chầm lấy tôi mỗi khi tôi đi làm về. Nghĩ đến đây thôi tôi khát khao hơn một chút nữa.
Không phải tôi đùa đâu, thật đấy, cái ấm áp đó, cái tình cảm đó nó là niềm vui, niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ.
Giàu có thì rất cần thiết, nhưng một khi bạn có tất cả bạn sẽ mất đi hạnh phúc, không phải ai cũng thế, nhưng ta thấy rằng ít ai cảm nhận hết tình yêu thương ta trao nhau những lúc khốn khó nó vĩ đại như thế nào. Và tôi một con bé 22 tuổi tôi đang khao khát tìm thấy cái hạnh phúc ấy.
Thoáng nhìn cặp vợ chồng cùng một đứa con nhỏ đi với nhau, tôi thầm nghĩ, rằng mình sẽ được như họ chứ hay mình sẽ cô độc trên con đường đi tìm hạnh phúc. Mắt tôi đẫm nước mắt, khi nghĩ đến 2 lần bị lừa dối bởi 2 ng đàn ông đã có gđ.
Tôi đã, đang và sẽ quên những quá khứ đau buồn ấy. Vẫn sẽ hi vọng và tin có 1 ng nào đó đang chờ mình và thật lòng vs mình.
Xin gửi tới những người đã có gia đình:
Hãy trân trọng những gì mình đang có, bởi thứ bạn đang có là niềm khao khát của rất nhiều người.
Cuộc sống có nhiều điều không như chúng ta mong ước. lớn lên, đi ra ngoài, tôi gặp nhiều người, thấy nhiều việc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có….
Có người có gia đình nhưng lại thấy chán nản và tuyệt vọng, có những người lại luôn mong mỏi có một gia đình mà không được. Mỗi ngày đều có những cặp vợ chồng cãi nhau, chửi bới, đánh mắng nhau thậm tệ, thậm chí còn đưa nhau ra toà để chấm dứt hôn nhân. Và mỗi ngày trôi qua, luôn có những người dù là trai hay gái, già hay trẻ, tất thảy đều đang đau khổ vì tình yêu và mong muốn có một gia đình hạnh phúc với người mình yêu.
Một người bạn của tôi, chị ấy sống cùng người yêu 2 năm trời, không đăng kí, không cưới hỏi. Rồi một ngày, anh ta bỏ chị và ra đi, mang theo tình yêu và cả tiền bạc của chị. Chị sinh con ra trong nỗi đắng cay ê chề và tuyệt vọng. Chị khóc ròng thương cho số phận mình và cũng khóc vì sự mù quáng của mình, vì quá tin vào người đàn ông đó. rồi anh ta lấy vợ, có một gia đình, chị vẫn đơn độc một mình bước đi. Chị cũng chỉ mong có một gia đình hạnh phúc, có người chồng yêu thương mình. Đối với chị, mong ước này là một điều vô cùng xa xỉ.
Có những đứa trẻ mồ côi, những người vợ mất chồng, những cảnh gà trống nuôi con, những cặp vợ chồng chẳng thể có một mụn con….họ đều mong ước có một mái ấm với đủ thành viên trong gia đình, dù cho cuộc sống có nghèo khổ họ cũng chấp nhận. Ấy vậy mà với người khác, khi có một người chồng yêu thương, một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan ngoãn dường như vẫn là chưa đủ. Người ta còn muốn nhiều hơn nữa. Người ta muốn cuộc sống giàu sang, sống trong nhung lụa, chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm và bỏ bê mái ấm của mình.
Có những người, khi đã có cuộc sống giàu sang rồi, lại muốn có thêm nhiều thứ khác nữa, những thứ mới lạ làm con người ta thích thú…..lòng tham của con người đúng là không đáy. Có cái này rồi, lại muốn thêm cái khác, không biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng lại mải mê kiếm tìm ở một nơi khác và rồi tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Sự nhàm chán của người này lại là niềm khao khát của người khác. Hạnh phúc người này vứt đi không thương tiếc lại là thứ quý giá vô ngần với một người khác.
Trong cuộc sống sẽ chẳng thể tránh khỏi sự bất đồng và xảy ra tranh cãi giữa đôi bên, nhưng đó chính lại là gia vị của cuộc sống. Điều đó giúp chúng ta hiểu nhau hơn và hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Những người vợ, hay những người chồng, đừng vội chán nản, đừng vội buông xuôi. Đừng thấy nhà này tốt, nhà kia hay mà cám cảnh cho mình. Bởi đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi tốt đẹp của sự thật, còn phần chìm sẽ khó mà thấy được.
Chúng ta có một gia đình đầy đủ là đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Có rất nhiều người đang mơ ước và khao khát có được một gia đình như chúng ta mà không được. Vì thế, dù là những người vợ, hay những người chồng, mong rằng mọi ng sẽ biết trân trọng gia đình nhỏ bé của mình. Tuy nhỏ bé nhưng đó là một khối tài sản vô cùng to lớn mà nhiều người muốn có được, dù là phá vỡ nó để xây một gia đình khác. Hãy yêu thương, cảm thông và chia sẻ với người bạn đời của mình. Hãy cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của riêng mình.
Đến với nhau là một cái duyên, được ở bên nhau là phận. Người xưa cũng nói tu trăm kiếp mới được làm vợ chồng, đâu dễ gì mà được ở bên nhau. Hãy cố gắng vun đắp cho tổ ấm nhỏ bé của mình, hãy cùng nhau thay đổi để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn .hạnh phúc luôn ở trước mắt bạn và chỉ chờ bạn nắm lấy nó mà thôi. Đừng để nó vụt mất rồi đến lúc đó mới cảm thấy hối tiếc!