Lần đầu vào đây nên sinh tò mò tí thôi. Có ai lập hội trên này rồi cuối cùng yêu nhau nghiêm túc hay đến được với nhau chưa ạ?
Vì e nghĩ trên này toàn chuyện thật nên cũng ít người sống ảo nhỉ? Chứ từ khi đọc cái web này e thành ra sợ có người yêu luôn. Vài người tỏ tình rồi bỏ chạy mất dép... :v. Cũng ế đến giờ luôn :D
Mà ngta nói cũng đúng, Song Ngư rất thiếu cảm giác an toàn, đã vậy e còn là tín đồ của mấy cái trang này nữa....hhhhh :v
Em tuổi ít nên mấy cô chú với anh chị có chém thì xin nhẹ tay ạ. Chỉ là tò mò xí thôi... Biết đâu nhờ mấy câu ngu ngu của em mà có người thành đôi cũng nên. :v