ba e nói nhà mình có một quả boom nổ chậm rồi, có ai rước không hay lại làm bà cô già đây?


e 23 tuổi, không còn trẻ nhưng chẳng phải già anh nhỉ. chẳng là e là con đầu, cháu đầu, lại đi làm rồi. cuộc sống của e hiện tại rất tốt rồi. nên ba mẹ muốn e có một người để bầu bạn, một người để chia sẻ buồn vui. thấy e cứ đi về một mình ba mẹ e thương con gái ý. :D


e cũng đang loay hoay mãi trong việc đi tìm kiếm a. có lúc ngỡ như đã gặp a rồi nhưng rồi không phải. vấp ngã đến mấy lần rồi a ạ. e cực kỳ mệt mỏi rồi, nên a ở đâu thì mau ra đây gặp e đi nhá. :x:x:x


e nghĩ anh của e sẽ là một người cao cao, mập mập, xinh xinh, tính tình vui vẻ, quan tâm e. phải không nhỉ????