6h30. “ Reng …. Reng …. Reng…”


Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Nó, mắt vẫn nhắm nghiền giơ tay tắt. Vậy là im, nó ngủ thêm chút nữa.


6h35. “Ngày mới đến rồi, hãy mỉm cười với bao chuyện đời ….”


Lại là chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại. Lần này thì không thể giơ tay tắt được vì nó biết tính nó nếu để gần thì kiểu gì cũng giơ tay tắt, mà nó thì không thích đi làm muộn, bị bao phen phạt rồi giờ nó để điện thoại ở xa, muốn tắt nhạc thì chỉ có 1 cách là dậy thôi. Nghe hết bài hát cuối cùng nó cũng dậy được.


Đánh răng rửa mặt xong nó quay ra cắm cơm. Văn phòng nó có truyền thống mang cơm trưa, một mình ra ngoài ăn hoài cũng buồn, gọi mang tới văn phòng rồi cũng chán, thôi thì chịu khó từ nấu cơm mang đi như mọi người vậy, vừa đảm bảo vệ sinh vừa kinh tế.


Haix, trưa nay ăn gì được nhỉ? Vừa nghĩ nó vừa mở tử lạnh, ngắm nghía 1 lúc nó quyết định ăn chả cá với canh rau cải.


7h20. Xong mọi việc ngẩng lên cũng đã đến giờ đi làm. Hôm nay đầu tuần nó chọn chiếc váy vàng cho tuần mới thêm vui vẻ.


7h25. Thoa chút son rồi nó phi ra khỏi nhà.Trên đường đi nó ghé quán mua bánh mỳ rồi công ty thẳng tiến.


7h55. Nó có mặt tại công ty. Nhìn quanh ai cũng vội vã đi lên văn phòng mình để quẹt thẻ. Vẫn còn nhiều thời gian mà có cần phải vội vã thế ko nhỉ? Nó nghĩ. Riêng nó vẫn từ từ bình tĩnh ko gì phải vội thế.


Vừa ngồi vào chỗ, bật máy tính, mở outlook load mail thì mọi người cũng ùn ùn vào. Đang cắn dở chiếc bánh mỳ thì nghe loa phóng thanh của công ty đã oang oang từ cửa:” ui sớm nay dậy sớm chen nhau mãi cho con bé con nhà chị đi tiêm, may mà đến công ty kị giờ…”. Lại một giọng khác:” uh sáng nay mình cũng đi chợ sớm…”


Ui lại câu chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện chồng con của các bà chị đã có gia đình. Nó ngẩng mặt lên chào buổi sáng rồi lại cắm cúi vào cái bánh mỳ còn dang dở.


Đang chăm chú vào làm thì cô bé nhí nhảnh bên cạnh quay sang hỏi:” chị nhìn chiếc váy này đẹp không? Em mặc có hợp không?....”


Nó quay sang nhìn, trả lời qua loa rồi lại cắm cúi vào bản báo cáo. Hôm nay đầu tuần lắm việc nên nó chẳng có thời gian để buôn.


Sauk hi nhấn nút gửi báo cáo đi, nó nhìn lên thì cũng hơn 11h rồi. Giờ mới có thời gian cho bản thân mình 1 tí. Nó mở FB ra dạo quanh, like 1 vòng, nó chán chẳng đọc nữa. Trên FB, người khoe con, người khoe du lịch cùng người yêu, khoe tự làm bánh… nó chẳng có gì khoe. Nó thần mặt ra nghĩ ngợi. Không biết thần Cupit đi đâu mà không bán cho nó 1 mũi tên, để nó cứ phải ngồi ngắm thiên hạ khoe thế. Đối với nó TY sao giờ xa xỉ vậy?...


5h. Cuối cùng cũng hết giờ làm, mọi người í ới gọi nhau về. Người về đón con, người đi chợ, riêng nó chẳng bận gì nên vẫn thủng thẳng chưa về. Ra cửa sổ ngắm thấy đường phồng hafg dài xe đang nối đuôi nhau. Ái chà, đang tắc đường rồi thì vội về gì cho thêm tắc ra.


5h20. Nó cũng đứng dậy ra về. Vòng qua chợ mua ít táo về tối ăn.


Chen lấn mãi nó cũng về được tới nhà. Tắm giặt cơm nước xong cũng gần 7h30.



Hết xem thời sự lại chuyển sang phim ….



10h 30 Nó lên giường đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai lại là ngày mới bắt đầu lặp lại …..