Hi..Em viết tựa này vì khá lâu rồi cảm xúc yêu thương của em không còn nữa? Vì quá khứ những người từng đến bên em chỉ để lại cho em một vết thương..Mà khi bạn bị thương dù có xử lý xong vết thương thì vẫn còn vết sẹo, vết sẹo ấy làm em cảm thấy chán ngấy và không còn mong muốn bắt đầu với một mối quan hệ nào nữa


Hiện nay đã qua cái tuổi yêu đương lãng mạng và cũng đã qua cái thời có người làm ta xao xuyến rồi


Em lao đầu vào công việc như một con thiêu thân lao đầu vào anh sáng..Vì chỉ có công việc thì em không còn thấy mình cô đơn nữa và cứ sau mỗi giờ kết thúc công việc là em không còn đủ sức để làm gì nữa


Nhưng hiện tại em cảm thấy cuộc sống như vậy quá lãng phí, và thực sự bây giờ em cần một mối quan hệ nghiêm túc một người bạn có thể chia sẻ..Em không phải hotgirl mà đơn thuần em chỉ là một cô gái yêu thích công việc, em cần tìm một người chia sẻ có những đặc điểm sau:


Không hút thuốc và ít nhậu nhet( lâu lâu có đi nhậu nhớ cho em đi theo)


Đẹp trai không quan trọng , dễ nhìn là được, cao tầm 1m7 trở lên ..Nghề nghiệp không quá quan trọng, quan trọng có tiếng nói chung,có thể chia sẻ công việc với nhau càng tốt


Biết quan tâm người khác , có thể cùng nhau nấu cho bản thân một bữa ăn ngon cuối tuần


Có thể chở em đi đâu đó vào những ngày cuối tuần như: cf khám phá sài gòn, đi cắm trại ở một bãi biển hoặc vùng đất mới...


Có nhà Sài Gòn cũng được, còn nếu như chưa có cũng không sao..Có thể sống chung 1 căn hộ nếu mối quan hệ được xác định rõ ràng


Sau giờ làm việc có thể cùng nhau đọc sách, cf và xem phim ...Lâu lâu cho người ấy đi riêng với bạn bè cũng đươc..Vì em cũng khá bận với một vài mối quan hệ công việc..Mà quan hệ công việc thì không thể lôi kéo theo tình yêu


Tuyệt đối không được đánh phụ nữ, có thể giận nhưng không được giận nhau quá 2tiếng / ngày


Không được im lặng mà phải bày tỏ quan điểm về việc mình đang cảm thấy chưa phù hợp


Lâu lâu sẽ được bạn gái dẫn đi club để giải ngố: ngắm các em gái chân dài xinh tươi ...Nhưng tiền ai nấy trả không đụng đến tiền của nhau


Luôn hiếu thảo và quan tâm đến ông bà cha mẹ vì đó là những bậc sinh thành sinh ra mình


.....Nói chung em cũng đã ngoài 30 , cũng không muốn cắn cá chon canh , muốn có một mối quan hệ thật nghiêm túc rõ ràng..Không cần phải cưới vội mà chủ yêu để hai người có thể chia sẻ cùng nhau cuôc sống.


Nếu như thấy người yêu quá mê làm có thể trị bệnh bằng cách : giấu máy tính và điện thoại ...hihihh


Một vài thông tin cái nhân sẽ pm tin nhắn nếu bạn nào cần tìm bạn nghiêm túc nhé


webtretho