Nó! 26 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ cũng chẳng phải quá già, nó đã từng có người yêu, nhưng cái thời ty sinh viên của nó thật nhạt , nhạt đến mức giờ nó không còn chút kỉ niệm nào và nó cũng chẳng muốn nghĩ đến , đến giờ nó vẫn cô đơn, cuộc sống của nó ngày nào cũng như ngày nào, đi làm và tối về phòng , nó ít đi chơi dần, vì bạn bè nó đều đã lập gđ hoặc không thì cũng có ngy và chuẩn bị cưới rồi, chẳng mấy người quan tâm đến nó, nó thấy cs thật buồn, nó nuôi 1 con mèo để làm bạn cùng nó, nó cũng muốn có người yêu như bao đứa bạn nó, đc quan tâm và đc quyền quan tâm người khác, đc chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, nhưng khó lắm, bởi nó béo và nó tự ti, chẳng ai muốn làm quan với nó cả, nó buồn , nhưng lâu dần thì nó cũng mặc kệ hết, nó sống cho nó, tự lúc nào nó không nghĩ đến cần một tình yêu, chắc lâu rồi trái tim nó đã cạn, rồi ng ấy xuất hiện, nó thích đơn phương, nó ko dám thể hiện cảm xúc, và nó ước, ước một điều xa vời quá, nó tự nhủ, nó phải thay đổi, tất cả vì ngoại hình của nó, nó phải giảm cân, để tự tin hơn, để đc nhiều ng quan tâm nó hơn, vì béo như nó sẽ chẳng ai muốn bắt chuyện nói chi đến cái thứ xa với đc gọi là tình yêu, nó quyết tâm cao lắm, nó sẽ làm được, làm đc, làm đc...


Thanks!