Mình vốn không quen biết nhiều các bạn nữ, và cũng có tí niềm tin vào nhân duyên nên hôm nay lập topic thế này thử xem :D.


Mình năm nay 26 tuổi, sắp tới tuổi lập gia đình rồi nên cũng mon men đi làm quen tìm hiểu dần là vừa (không có gì vội vã đâu nhé). Tự giới thiệu sơ qua bản thân mình thế này:


- 26 tuổi sinh năm con khỉ.


- Nhà ở một thành phố miền tây xa xôi.


- Đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc ở Sài Gòn. Tương lai sẽ về miền tây gần cha mẹ (mình muốn được chăm sóc cha mẹ lúc già).


- Ngoại hình ổn, cao trên 1m7, nói đẹp trai cũng là mình mà xấu trai thì cũng là mình :P.


- Thu nhập tuy chưa ổn định nhưng sẽ phấn đấu.


Tạm là thế nhé, nếu có ý định tiến tới thì mình cùng tìm hiểu nhau sâu hơn.


Mình mong muốn ở vợ tương lai của mình là nấu ăn ngon chắc sẽ là quan trọng nhất, và biết vun vén chăm sóc gia đình, nhà cửa. Vì bản thân mình làm trời làm đất mình không ngại nhưng ngại nhất là vào bếp hihi (nấu ăn tệ lắm ^^), nên mong có vợ khéo tay để sau này giúp mình lo cho cha mẹ con cái được bữa cơm ngon. Gia đình mình có làm kinh doanh nhỏ, cũng bận rộn nên hiện giờ cha mẹ đang trong cảnh làm nhiều ăn ít, thôi thì nhân đây mình tìm một người vợ như vậy. Chăm sóc gia đình, rồi cùng làm việc với gia đình, bạn có thể hình dung là như vậy hi.


Tóm gọn thì mình mong gặp được người con gái như thế này:


- Dịu dàng một chút, biết chăm sóc gia đình nhà cửa, nữ công gia chánh.


- Có gia giáo, thấu hiểu đạo lí trước sau, trên dưới.


Có 2 điều trên thôi là đạt chuẩn người phụ nữ tuyệt vời rồi hihi ^^.


Cảm ơn các bạn đã đọc. Mình rất vui nếu được bạn nào đó nhắn tin nhé.