"Anh yêu đủ rồi, thế nên mình yêu nhau ngắn ngắn thôi em nhé, cưới nhau về rồi anh sẽ lại tiếp tục yêu em".



Mình thuộc lứa đầu nọ nhưng mít kia, tức là dương 89 mà âm vẫn là 88, chiều cao kiêm tốn 1,63m con trai như thế chắc hơi thấp :((. Vào box giao lưu kết bạn nhưng toàn các bạn nữ đăng "tuyển dụng" tiêu chí cao quá nên lại bê mít đi ra. Hiện tại mình đang làm việc ở Hà nội (lập trình), hình thức chắc cũng không tệ, cũng yêu đủ và cảm thấy mệt rồi, giờ bị muốn ổn định muốn tìm một quản gia( đanh đá một tí càng thích còn quản mình phòng lúc mình ngờ nghệch thì biết mắng hay bị lôi đi nhậu nhẹt còn có cớ bò về sớm 8-} vì mình k ưa rượu bia cho lắm), không phải là mình bướng hay nghịch ngợm gì mà lại nói thế mà mình bị thích như thế :Embarrassment:. Mình thì quan điểm thắng thắn không có phân biệt tuổi tác ;), hơi sâu lắng (mình nghĩ vậy) và cũng rất nhí nhố :)). Không quan niệm tam hợp hay tứ hành xung mà cảm thấy hợp là oke hết. Cũng nói thẳng là các bạn 93 trở về sau mình nc k có hợp cho lắm chắc tại mình già về suy nghĩ( à có thể hết tuổi sting dâu nên nó thế).


Hôm nay đánh cược làm một topic thử vận b-), rất mong đc đổi vận.