Và em, một cô gái với cá tính có phần mạnh mẽ, đôi lúc mang trong mình vỏ bọc cứng rắn, lại có cách nói chuyện với kiểu rất thẳng thắn, cộng thêm một ít bứơng bỉnh và đôi chút nóng tính nữa. Nhưng dù vậy em cũng không khiến mình trở nên lập dị, chỉ là em có một cách sống của riêng em, cách mà ngừơi khác nhìn vào bảo là em khó hiểu, cho rằng em không giống ai. Nhưng em thích thế, vì đơn giản em quan niệm " Mỗi người chỉ có một lần sống nên mình hãy sống cho mình, mình vui, mình hạnh phúc và làm lơ những người không liên quan, chỉ cần mình thích thôi là được". Kế cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, em yêu theo một cách rất riêng, cái riêng đó em gọi là "đặc biệt" và chỉ có ở em mới có được, không lẫn vào hay mang nét nào của người khác vào đâu anh ạ!
