(Góc tâm sự)27 tuổi rồi nên cứ mỗi lần về quê là bà con, hàng xóm lại hỏi "Lấy chồng chưa con?"," bao giờ gái lấy chồng ?", "Thế đã có người yêu chưa?", vân vân và mây mây. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy đau cả đầu về chuyện chồng con. Nhưng cứ nhìn đứa bạn thân lấy chồng rồi phải lo đủ thứ là mình lại thấy sợ. Trước kia 2 đứa đi chơi thì quẩy cả ngày không biết trời đất là gì. Bây giờ mới buôn chuyện chưa được tiếng thì con bạn nhận được tin nhắn cảnh báo của safenet viettel, có người đang truy cập trang web đen. Thế là lại lật đật chạy về nhà kiểm tra. Nghĩ cũng thấy tội, nên e rút kinh nghiệm là cứ chơi chán rồi hãy lấy chồng cũng chưa muộn.