Mình sắp cưới các bạn ạ, cảm ơn mục giao lưu kết bạn
Mình năm nay 28 tuổi, mình quen chồng trên mục giao lưu kết bạn các mẹ ạ
Mình cũng tàu ngầm trên wtt nhiều, cũng chẳng tin vào mấy vụ làm quen kiểu này lắm đâu, mình cũng được nghe là có nhiều cặp quen kiểu này rồi thành đôi, nhưng cứ nghĩ xác xuất chắc hy hữu lắm mới thành, vì mạng xã hội là ảo mà.
Công việc rảnh rang mình thường lên mục đọc vớ vẩn, bữa nọ thấy anh kia có bài thơ thấy hay hay, ừ thì kết bạn nói chuyện thử, thấy hợp quá trời, vậy là chúng mình hẹn gặp mặt, hai đứa ở cách nhau 250km nhưng lại chọn điểm gặp mặt là Đà lạt. Lần đầu tiên gặp anh ý ngoài đời (sau hơn 1 tháng nói chuyện), quả thật mình muốn quay đầu bỏ chạy vì ngại.
Chúng mình cùng đi chơi 3 ngày, hai đứa 1 xe máy lang thang khắp nơi, nói chung là vui, sau chuyến đi, anh ý nói muốn tính chuyện tương lai, còn mình thì nói thẳng luôn "em cũng nghĩ sẽ lấy anh làm chồng" haha, to gan lớn mật ghê, nhưng đó là suy nghĩ và cảm xúc thật của mình.
2 tuần sau chuyến đi thì mình lên thăm nhà anh, 2 tuần sau nữa thì anh về nhà mình ăn tết.
Sau tết 2 tuần thì mình có tin vui, chúng mình có baby các mẹ ạ, mừng không thể tả được.
Bây giờ Baby của mình gần 8 tuần rồi, mình gọi anh ấy là chồng luôn rồi hihi.
Ngày mai nhà chồng xuống nhà mình thưa chuyện cưới hỏi, hai gia đình cũng xem ngày rồi, tháng sau chúng mình cưới.
Mình viết lên không phải để khoe khoang, chỉ mong các bạn gái đọc được bài này có niềm tin hơn vào mục kết bạn, các bạn hãy cứ mạnh dạn lên, biết đâu một ngày duyên đến, và duyên đến rồi các bạn phải nắm bắt đấy nhé.