Mình mới tham gia Webtretho.com một thời gian ngắn. Có cô gái nào làm SEO giống mình không?
Một cô gái không có mục tiêu, không có định hướng, bước vào ngành nghề chẳng hề có một chút hiểu biết thương mại điện tử. Mình đã nỗ lực không ngừng để tự lập tự lo cho cuộc sống bản thân không còn phụ thuộc vào bố mẹ :):-?b-)nữa.
[-([-([-( Nhưng rồi một ngày may mắn cũng đến khi mình biết đến công cụ SEO nhờ hậu bối đi trước anh ấy đã tổ chức ra một câu lạc bộ để chia sẻ những trải nghiệm về quá trình anh ấy đã và đang làm SEO giúp mình cùng nhóm bạn cùng tiến phát triển. Nhờ quá trình học tập miệt mài mình cũng đã biết được cơ bản về SEO nhưng theo thời gian mình dần bị mất động lực do quá mệt mỏi bởi chuyện gia đình, ty và cả học tập nữa nó làm ảnh hưởng không lớn đến quá trình làm SEO hành trình tiến tới một SEOer pro đúng là không dễ dàng, hiện tại mình rất muốn nhận lời khuyên muốn những ai đã từng mất năng lượng và áp lực khi làm SEO chia sẻ cho mình giải pháp với.... MÌnh từ khi tham gia nhóm SEO mình thấy nó rất phù hợp với bản tính kiên trì và chăm chỉ tích lũy được trong suốt những ngày tháng làm thêm từ hồi nhỏ đến hiện tại và mình tin chỉ cần mình tìm được cách lấy được năng lượng tràn trề khi làm SEO công việc SEo của mình trong tương lai sẽ ổn định hơn....
Một cô sinh viên năm 3 chia sẻ =;=;;) và mong muốn nhận được lời khuyên.... Thanks ALL.