Chào các bạn, mình là mem mới, mong đc làm quen với các bạn của diễn đàn nhé :).
Mình là trai miền tây, sinh ra và lớn lên ở miền tây thôi chứ không phải gốc :P. Tính mình hơi trầm lặng ít nói chuyện với những bạn không thân nên cũng hơi cô đơn, ít bạn bè xã giao, nhưng với bạn thân thì mình hay giỡn, hay để ý, quan tâm nên có ít bạn thân nhưng rất thân.
Mình có sở thích hơi kì cục, là thích đi đây đó, có những cuối tuần mình một mình chạy xe xuống miền tây, chỉ để đổi không khí, uống một ly cafe ngọt và ngắm sông Tiền :P. Mình cũng thích đi tìm các món ngon ở các nơi, để thấy món nào ngon thì mang về cho gia đình thưởng thức.
Nói chung tự nhận xét thì mình thấy mình cũng đc :p. Chỉ có là cứ lặng lẽ mãi mình cũng thấy buồn, muốn tìm thêm vài người bạn, thích đi đây đó như mình là quá tuyệt luôn. Mong đc kết bạn với mọi người.
Thân.
P/s: Lần đầu viết tự sự như vậy có ổn chưa các bạn :D