Tittle là điều em mong muốn nhất - sau khi bài viết đăng lên em có thể tìm 1 ai đó cũng cùng suy nghĩ như em và nó cũng là nỗi lòng của em. Thiết nghĩ cuộc sống bên ngoài xã hội phải sống dè chừng nhau , phải lừa nhau để đạt được mục đích đã khổ rồi thì về nhà mình sống thật với nhau được không anh . Hôm nay em mệt mỏi quá anh à , chẳng biết tâm sự cùng ai , trong đầu hoàn toàn trống rỗng . Chỉ ước gì anh của em xuất hiện ngay lúc này để em còn có 1 bờ vai vững chắc. Đọc đến đây anh còn tò mò muốn biết em là ai thì cứ đọc tiếp nhé .


- Thông tin về em :


Em năm nay 20t ở sg , em vẫn đang học và kinh doanh


Ngoại hình : chân ngắn đáng yêu , da trắng , mặt mũi dễ nhìn


Tính tình sở thích thì mình tìm hiểu sau anh nhé


- Em muốn anh phải :


Lớn hơn em ít nhất 5t , càng lớn càng tốt em thích người đàn ông chín chắn tại tính em bà cụ non


Cv ổn định


Có ý định nghiêm túc lâu dài


Hiền , yêu thương em , quan trọng nhất vẫn là chung tình . Con người em đơn giản nên chỉ cần như vậy thôi còn những tính xấu ai cũng có mình có thể tự sửa cho nhau .


Nếu anh cảm thấy hợp thì cứ để lại thông tin em sẽ tự động liên lạc nhé .


Chúc anh ngủ ngon .



Gởi từ ứng dụng Webtretho của chau27020