Bây giờ chuẩn bị sang ngày mới mà Bố mới đi làm về và vừa ăn tối..Hehe.Thật tình cờ Bố biết có diễn đàn này và Bố tin đang tìm Mẹ con đang lấp ló đâu đó. Giới thiệu với bà xã iêu, Mẹ của những baby iêu thương của Bố con mình. Bố của các con Em năm nay đã đầu 3 đít lênh đênh. Hiện là Luật gia. Công việc bận rộn nên giờ mới có cơ hội gặp Mẹ nó. Bố mong muốn khi đi làm về Mẹ nó sẽ vui cười đón bố, nấu cho Bố bữa cơm gia đình ấm cúng. Công việc của Bố áp lực, chuẩn mực nhưng ngoài công việc thì Bố là người vui vẻ, dễ gần. Bố cũng biết làm việc nhà và hiện tại Bố vẫn đang làm dù không được tốt lắm nhưng nếu có Mẹ nó chắc nhà mình sẽ sạch hơn, quần áo bố mặc sẽ bảnh bao hơn, bếp nhà mình sẽ đầy đủ tiện nghi hơn. Bố muốn mẹ có một công việc có nhiều thời gian rảnh hơn Bố, để Mẹ có thể quán xuyến được việc gia đình....Bố mong Mẹ con sẽ sớm xuất hiện để song hành cùng Bố....