Em năm nay 26 xuân tuổi. Công việc tạm gọi là ổn. Hồi nhỏ bị chê đen nhẻm, đanh đá; lớn thì có nghe bóng gió là xinh gái, chảnh, đanh đá thì vẫn còn nhưng em thấy mình sống biết điều, đành hanh khi cần thôi nhưng tâm hướng thiện. Sống tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Tóm lại ý, em thuộc tuyp người phụ nữ dở dở ương ương, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Em thích hình mẫu một gia đình xưa chồng chăm lo gia đình, vợ vun vén nhưng người phụ nữ cũng nên độc lập, anh ấy cho mình tình yêu thì hãy cố gắng kiếm bánh mì, cùng làm và cùng hưởng thụ.
Em thích mẫu người đàn ông điềm đạm, chữ ĐỨC là điều đầu tiên cần phải có. Muôn đời "gái ham tài, trai ham sắc" em muốn chồng sẽ hơn mình một cái đầu. Mọi người nói: "chiều em thì dễ nhưng cải tạo em thì cực khó". Em thì không nghĩ thế, chỉ cần người đàn ông chân thành thì không những cải tạo mà còn “trị” được em vì tính cũng khá bướng. Em sinh giờ mão nên tính cách có vẻ hơi giống con mèo, đỏng đảnh, thi thoảng giơ nanh vuốt tí thôi nhưng cũng ngọt ngào lắm đấy.
Mẹ em dặn chọn chồng nhiều tuổi để mình lúc nào cũng trẻ đẹp, hai nữa tính em có lẽ cũng chín chắn hơn so với tuổi nên khoanh vùng đối tượng từ 78-86 nha, độc thân hay li dị cũng được vì em sống cho hiện tại. Thế thôi nhưng e cũng muốn gặp được người đàn ô để cả đời mình được là đàn bà đúng nghĩa. Thử vận may ở chốn mờ mờ ảo ảo này một lần xem sao.