Hổm rày thấy vài bạn gái- bạn trai mong manh lên đây than sầu kể khổ, mị ngứa tay sân si mị cũng làm 1 cái. Cả năm nay mị bận đi chơi không ngoi lên đây chọc trời khuấy nước, có ai nhớ mị hôn?
Ai cũng bảo tuổi Mậu Thìn lận đận cao số, duyên bấp bênh này kia các kiểu. Mị thì mị thấy sướng thí mợ đi được. Này nhé:
1. Việc nhà từ nhỏ tới lớn chẳng phải động tay động chân. Ở với mẹ mẹ làm, ở với bạn bạn làm, ở với em em làm. Để tránh việc các con giời thiếu não nhảy xổ vào gào lên rằng tôi xem mẹ, bạn, em thành ô sin, thì các bạn lăn đi chỗ khác giùm, nhé! Làm gì thì làm, mọi người cùng vui thì đừng ai ý kiến, nhé!
2. Giỗ chạp các kiểu mị cũng chỉ lượn vòng ngoài, và chẳng ai chê bai gì vì chỉ cầu cho mị đừng vào bếp. Thế là mị vừa ít việc là được ăn no nha.
3. Tuổi Mậu Thìn sinh ra đã xinh xắn, đi đâu ai cũng khen, khóc 1 tiếng cả xóm bu vào hỏi, khổ gì mà khổ?
4. Ở nhà được cưng, đi làm được cưng, khổ không? Không nhé! Tiếc tiền muốn ăn chực chỉ cần dặt dẹo vài câu "anh đẹp giai ơi trưa nay em xuống cho em ăn ké" là sếp cũ cho ăn ngập họng từ trưa đến tối luôn nha. À khúc này cũng phải thêm để tránh các con giời tay nhanh hơn não nhảy bổ vào bao nuôi các kiểu. Được yêu chiều hay không còn do mình sống thế nào, đừng có thấy người ta được mà mình không được thì gào lên toàn những lời lẽ xấu xa nha. Mị mới 18+, mị chịu không được tổn thương đâu. Chửi quá toi biến đau thương thành lương thực, toi đi ăn chực tiếp giờ!
5. Trai ấy hả? Sở thích của mị là ở vậy cho trai nó thèm chơi ahihi. Chứ toi có tiền, toi có sắc, toi thích đi chơi toi đi, thích ngủ nướng toi ngủ; vui thì nằm nhà gác chân đọc sách, buồn đặt vé book rì sọt rung đùi vừa ăn trái cây vừa ngắm cảnh. Cuộc sống sung sướng như thế toi cần trai làm gì? Nên đời toi chẳng lăn tăn đến mấy chữ duyên với chả phận. Khúc này để khoe khéo toi làm ra tiền thôi, toi sợ có người không hiểu nên ghi rõ rành rành ra này. Toi làm người có tâm quá đi mất!
6. Túm cái quần lại khổ hay sướng là do mình. Thấy không đúng thì tìm cách làm sao cho nó đúng! Ngồi rên cả ngàn năm mà không làm gì hết thì khổ vẫn hoàn khổ thôi.
Nói nhiều quá, à nhầm gõ nhiều quá, mị mệt xồi! Mị đi uống thuốc đây!