Mất hết niềm tin ở giống loài mang tên đàn ông....
Ô mọi người ơi bây giờ làm quen cũng đi liền với tình dục à. Hay cứ là mẹ đơn thân qua một lần đò thì không còn gì để mất. Hôm nay xin trích dẫn một câu chuyện của bản thân em để mọi người cùng suy ngẫm nhé
Năm nay em 24 tuổi. Chính thức làm mẹ đơn thân được 1 năm nay. Tuổi còn trẻ phong cách cũng trẻ nên hơi giống trẻ con. Quan trọng là em nghĩ thoải mái đầu óc cho trẻ lâu. Rồi thời gian qua cũng hí hoáy tài ngầm trên wtt. Biết thân biết phận nên chỉ tìm những anh nào có hoàn cảnh giống mình mong bù đắp cho nhau những vết thương đã hằn sâu trong quá khứ. Đầu tiên là một anh trên wtt đăng tin tìm con nuôi do vô sinh. Ib nói chuyện thấy thương hoàn cảnh của anh. Đã là con nuôi, bme nhặt được đem về nuôi lại còn vô sinh. Năm nay cũng ngấp nghé 30. Cũng nói chuyện qua lại được vài tháng. Anh thề non hẹn biển hứa lên hứa xuống. Hứa xong rồi mất hút. Chắc do xa quá không mần được gì nên anh bỏ cuộc. Thế rồi hôm xưa khi lên hà nội. Không quen ai gọi a ra đón. A nhiệt tình ra sớm. Gặp tận mặt chắc nhìn cũng ưa nên a làm xe ôm miễn phí đi chơi 1 ngày. Tối e ngủ lại nhà nghỉ. 9h tối a đến gõ cửa em biết tỏng cái bụng nên không mở. Anh tức tối ra về một tuần sau không thấy liên lạc gì lại...
Bẵng đi khoảng một thời gian lại quen một anh trên zalo. Anh này ở bắc giang. Hôm em lên bắc giang( lên nhà gì chơi) cũng gọi ảnh đi cf chém gió. Ảnh nói trưa rồi mình đi ăn. Ok đi ăn. Đi ăn xong đang đi đường anh hỏi rất hồn nhiên:
- Em ơi giờ trưa rồi anh em mình kiếm nhà nghỉ nào nghỉ tạm nhé.
Mắt con bé lúc này mở to hết cỡ. Gặp nhau lần đầu ăn được bữa cơm ở quán cơm bình dân mà hỏi đi nhà nghỉ ngay được. Vẫn biết không có bữa ăn nào miễn phí nhưng cũng chẳng có cái l... ( xin phép em nói bậy) nào rẻ thế đâu. Em cũng ngại nên chưa nói gì. Anh hỏi tiếp:
- mình vào kia nghỉ em nhé.
Đến lúc này em biết mình nghe nhầm em bảo :" Không anh có đưa em về thì em cảm ơn còn em không có nhu cầu nghỉ"
Anh lại nói vô cùng hồn nhiên:
" - cũng có gì để mất đâu em"
Lúc này thì đúng là em muốn đề vào cái mặt giả tạo của nó. Cố hết sức để không chửi( tính em oanh đá) em bảo:
" - Anh ạ đúng là em chẳng còn trinh để mất. Nhưng em còn giá trị của bản thân em."
Nói xong em bảo " Anh cho em xuống đây đến nhà em rồi" . Quả thực là còn lâu mới đến. Em bắt xe về. Cái lúc nói chuyện trên zalo nào là không sao em ạ. Anh nghĩ em hợp với anh với gia đình anh còn em có đứa con không quan trọng. Người sinh không bằng người dưỡng. Em cứ tưởng mõm nó nói thề thì nó tử tế. Nào ngờ. Mà trông cái mặt noa già khú ra nó bảo chưa vk. Có khi nó 2 con rồi ấy chứ.
Tiếp đến một anh thứ 3. Kể nốt anh này cho giải toả sự bức xúc rồi em sẽ nghỉ. Chứ không hấp diêm con mắt của ngườ đọc quá rồi. Anh này tự nhiên nhảy vào zalo làm quen. Ảnh giới thiệu ảnh bị vk bỏ lại để ra nước ngoài. Chắc vk anh sẽ không về.
Nói chuyện mấy lần em không thèm tiếp chuyện. Mà tính em cứ nói nhiều em gét nên quay ra nói lại. Em nói rõ ràng lắm. Rằng em khôg biết anh với vk anh ntn. Nhưng em không có nhu cầu quen đàn ông có vk. Không có nhu cầu làm con giáp thứ 13. Nhưng hình như ảnh không hiểu tiếng việt các mẹ ạ. Cứ lải nhải em gặp anh em sẽ hiểu. Chứ giờ anh nói em không hiểu được đâu. Nào là anh hi vọng được gặp em. Nếu được anh em mình sẽ tiến xa hơn. Sẽ yêu thương nhau. E lộn mề quá kệ mẹ cho nó lảm nhảm.
KẾT : hỡi những bà mẹ SM cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Trước tiên là yêu lấy thiên thần của cuộc đời mình. Sau là yêu lấy bản thân. Đừng vội vã tìm người đàn ông khác làm gì. Chúng ta hoàn toàn có thể độc lập tự chủ nuôi con. Vì đứa con mới là cuộc đời của chúng ta các mẹ ạ.
Em lạc quan lắm. Mặc dù em đang thất nghiệp nhưng em vẫn luôn tự tin tìm kiếm một cơ hội cho mình để nuôi con để sống mà không phải kiếm tìm một ng chồng khác nào để dựa dẫm. Mạnh mẽ lên các bà mẹ Sm