Tham gia webtretho cũng khá lâu rồi, nhưng số lần vào đếm được trên đầu ngón tay, thấy mọi người cũng viết đôi dòng về bản thân để làm quen, mình cũng mạnh dạn viết thử.


Tóm lượt một chút về bản thân để đánh giá sơ bộ trước.


Tên: Giống như nick


Tuổi: 87 (tuổi con mèo, mà là mèo hoang =)))) )


Giới tính: dĩ nhiên là phải nam 100% rồi, không thể nào khác được.


Nơi làm việc: Sài Gòn, và cũng chưa có ý định rời khỏi SG ít nhất là trong 20 năm nữa. Sau đó thì tùy em muốn ở đâu anh sẽ đi theo.


Nghề nghiệp: chuyên ngành kỹ thuật, nửa ngồi văn phòng nửa chạy ngoài đường.



Về tính tình thì khá vui tính, hòa đồng. Có sở thích đi bụi (kiểu nào cũng đi được, từ đi bụi ăn gió nằm sương, ngủ lều, ngủ rừng cho tới du lịch nghỉ dưỡng. Nói chung em thích kiểu nào anh cũng tham gia được cùng với em). :Embarrassment:



Anh không hút thuốc, không bài bạc, không vé số... (dính tới đỏ đen là anh không tham gia), rượu bia thì có cho công việc và đôi lúc với bạn bè nhưng luôn chừa lại 1 chai để chạy xe về nhà :D.



Công việc ổn định cho tới thời điểm hiện tại, thu nhập nếu đánh giá theo mặt bằng chung thì cũng tạm ổn. Sẽ lo được cho em nếu một ngày nào đó em tự dưng... thất nghiệp dài hạn :)



Anh muốn một cô gái từ 89-96, biết nấu ăn một chút (anh có thể nấu được nếu em bận, nhưng anh thích nhìn và phụ em nấu ăn sau một ngày dài công việc mệt mỏi). Một mình anh gánh vác kinh tế thì sẽ mệt mỏi lắm cho nên em cố gắng để phụ cùng với anh, và nếu em ở nhà nhiều quá thì sẽ tự kỷ mất nên em đừng thất nghiệp nha.



Kaka, cơ bản là thế thôi. Còn em muốn biết thêm nhiều về anh thì cứ inbx, như này là anh đã mạnh dạn lắm rồi đấy
:)):)):))