Mình sinh năm 87, độc thân, chưa lấy vợ lần nào. Hình thức đánh giá khách quan tương đối sáng sủa, tính tình vui vẻ, cởi mở, lạc quan yêu đời.
Mình làm kinh doanh thương mại. Cũng có thành công, thất bại. Thành công nho nhỏ, mà thất bại hơi to to. Đã từng có lúc tưởng ko kinh doanh được nữa, quay lại con đường làm thuê, mà vẫn gượng dậy được.Và mình tin là mình đang đi đúng con đường đã chọn.
Trải qua 1 vài mối tình ko đi đến đích cuối cùng. Lòng không muốn trách người, chỉ biết trách mình vậy. Thôi đành lạc quan bước tiếp.
Giờ cũng muốn tìm 1 người bạn gái để cùng nhau đi đến đích cuối cùng, cũng đến lúc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. Không biết người bạn gái của mình cần tìm có lang thang trên webtretho không nữa?
Biết là mạng ảo, tìm người chân thành là khó, nhưng cứ tin 1 lần xem sao? Vì mấy cô gái mình quen ngoài đời, em nào cũng kêu em đang độc thân, làm mình tin sái cổ, đang định cầm cưa rồi, mà hóa ra các em giấu kín người yêu, đến lúc gần cưới mới cho xuất hiện. Hehe, chán không?
Trước cái hồi còn trang hẹn hò nối.vn, cũng thử làm quen với mấy em trên đó. Nhưng mà toàn gặp các em typing chém gió mạnh, lúc gặp thì nói chuyện lí nhí, nói chuyện toàn quay mặt nhìn chỗ khác, làm mình gần như phải dẫn dắt câu chuyện từ đầu đến cuối, cuối buổi về có em lại nhắn cho cái tin cụt lủn " em nghĩ mình ko hợp nhau anh ạ".
Nói chung là mình dị ứng với mấy em nhút nhát, hay so sánh ngầm, đặt ra những tiêu chuẩn cao.
Mình hi vọng sẽ tìm 1 cô gái có tính cách vui vẻ, cởi mở, thân thiện, tinh tế, tâm lý chút, để làm quen, làm bạn trước. Rồi dần dần chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống với nhau.