Chào cả nhà! ^^


Đã lâu rồi em không đăng topic, hôm nay tình cờ thấy một bài viết, đọc xong mới "thấm thía" lý do tại sao đến tận giờ mình vẫn FA, lý do vì sao mà các chàng trai, cô gái "sum họp" ở trên diễn đàn WTT này.
:))


"Càng là một cô gái tốt, có thể sẽ càng ít người theo đuổi. Bởi vì cô ấy chỉ muốn tìm một người phù hợp, không thể tùy tiện bừa bãi, vì thế mới hay từ chối những lời tỏ tình không đâu".


=> Đến bây giờ em mới biết được tại sao mình và các bạn đồng trang lứa vẫn cứ FA hóa ra chúng em là những cô gái tốt. Các bạn, các chị đang tìm một nửa trên diễn đàn này cũng vậy nhé, chúng mình chưa tìm được một nửa của mình là do chúng mình muốn tìm một người phù hợp, không tùy tiện bừa bãi và luôn từ chối những lời tỏ tình không đâu.
:))


P/s: Càng nghĩ càng thấy đúng ạ. Nhưng mà các bác cho em hỏi: Có khi nào mình từ chối nhiều quá, có luật nhân - quả, đến lúc đó lại rơi vào trường hợp mình bị từ chối không?
:(
(Em bị băn khoăn khoản này nhiều lắm ạ, sợ nữa)
:((


"Càng là một người đàn ông tốt, sẽ càng có phần bị động, bởi vì anh ta ngoài việc thầm lặng yêu thương bạn, sẽ không biết thế nào là lãng mạn. Nếu như yêu một người con gái, xin hãy ôm lấy cô ấy. Nếu như yêu một chàng trai, hãy cho anh ấy thêm dũng khí.


Bởi vì đàn ông tốt thì thiếu sự khích lệ, còn một người con gái tốt lại thiếu tình yêu."


=> Hóa ra đàn ông tốt đang thiếu sự "khích lệ" ạ. Qua đây em thấy mình đang hướng tới chọn một nửa của mềnh đúng. Tìm một chàng trai không biết lãng mạn (dân IT chẳng hạn :)), hoặc kiến trúc, xây dựng...) sẽ là một chàng trai tốt. Mấy anh trên WTT không biết đến "lãng mạn" cũng đừng buồn nhé, bởi vì mình là người đàn ông tốt mà. :))


Cuối cùng em xin chúc cả nhà sức khỏe, bình an, ấm áp và an lành nhé!