Nhu cầu tìm kiếm người yêu , bạn đời là nhu cầu rất chính đáng của đa số các bạn khi tham gia vào các web dành cho hội độc thân và những bạn đã li dị và không ít bạn đã tìm đc 1 nửa của mình. Mình cũng đã tham gia và phải nói rằng là cũng nhiều bài học từ xã hội. chuyện đơn giản nhất là nói chuyện, quen biết rồi được quan tâm cũng là thân thiết hơn bình thường, lại sẵn nhu cầu đang thể hiện, việc đưa đi ăn, đi chơi, cho vay mượn mấy trăm, mấy triệu cũng là chuyện bình thường. Thế gian này người tử tế cũng nhiều mà người chẳng tử tế cũng nhiều. Cái gì chứ cứ động đến tiền là phải cẩn thận. Nhất là khi rủ sống thử rồi còn mua nhà chung như 1 số bạn. Có khi còn bị lừa 1 vố to. Nghe thì ngu ngu. Mình không cỡ đại gia như Cao Toàn Mỹ nhưng mà cũng có những thứ cho những trò lừa cỏn con. Chính bản thân của mình cũng đã cho bạn bè vay mượn tiền. Nói chuyện thân thiết với nhau dễ thành bạn bè lắm. Có người trả rất tử tế. Có người vay nhiều không mang tiền đi đưa luôn cho 1 triệu đã không thấy gọi điện được rồi. Mình viết ra không phải để dậy ai cả vì nhiều khi những trò lừa này nghe nó ngu lắm. Nhưng mà mình rất mất công những cái việc nói dối nó cứ nhan nhản và việc tìm hiểu với mình rất mất thời gian. Ngay như mới đây, có anh làm quen với mình trong thành phố hồ chí minh mặc dù anh biết mình ở hà nội, thôi mình cũng không nói là ai trên web, nhưng nói địa chỉ làm việc đúng nơi bà chị mình đang làm. Mình hỏi có quen chị mình không là đã thấy bặt vô âm tín rồi. Nên thực ra việc mà làm quen rồi kết bạn xa. Cũng phải đặt câu hỏi tại sao người ta không kết bạn gần để thuận tiện cho việc tìm hiểu. hay là thực ra người ta ở ngay đây để lừa mình nhưng người ta lại nói tít ở đâu ở đâu. Mặc dù có những lời nói dối vô hại, có những lời nói dối là lừa gạt. Nhiều khi mình chẳng biết thực hư nó thế nào. Ngay cả những đứa bạn tử tế của mình lên mạng xã hội cũng không rõ danh tính, nghề nghiệp, cơ quan, địa chỉ. Cũng chưa bao giờ dám nói với chúng nó là mình cho mượn tiền lại chửi mình ngu. Mình thì chưa bị lừa những vố to. Viết ra đây để nói là lên mạng xã hội mình cũng bớt tin người đi rất nhiều rồi. Và mình cũng mong các bạn chia sẻ thêm vì có những người người ta rất hiểu nhu cầu của mình nhưng thực sự người ta lên mạng không với mục đích tìm bạn đời đâu ạ