Tình hình là e di cư sang Long Biên tầm 2 tháng ( gần Vincom Long Biên). Cơ mà e ất ơ quá ạ. Đi học xong về nhà ngôì tâm tình vs laptop. Ứ có đi đâu cho cam. Nhiều lúc cuối tuần muốn đi ra ngoài cho nó thoáng cái người cơ mà chả biết đi đâu. Ngoại trừ vòng qua mấy đường hoa , rồi phố Sài đồng . Xong lại quay về chuồng.


Ngẫm sao dạo này e cùi thế. Ngày trước nhông nhông, phiêu dạt bao nhiêu thì giờ cứ ru rú ở nhà bấy nhiêu.


Em xin mạn phép hỏi ở mạn Long biên có quán Coffee nào hay hay ko ạ? Coffee ngon càng tốt. E hay có thói quen đi coffee cuối tuần. Mà giờ chả biết đi đâu. Hy vọng các cao nhân cho em xin ít id nhá. ^^ . Rảnh thì có thể coffee cuối tuần cũng vui ạ. ;)


À xí quên. E thích fin đen ko đường. ^^. ( Cái này hơi dị, vì e là con gái, cơ mà đã thích thì chả cần cái lí do là gì mọi người nhỉ :x )Hy vọng sẽ tìm được nơi thư giãn cuối tuần .


Cảm ơn mọi người nhá. ^^ @};- @};- @};-