Hôm nay, lang thang trên mạng vào webtretho đọc tâm sự. Và thế là lọt vào Box này. Tự nhiên thấy không biết một nửa của mình là ai? Có bao giờ xuất hiện hay không? Hay là mình sẽ cô đơn mãi, tự nhiên... cũng muốn tìm một nửa thực sự của mình. Rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên viết ở chuyên mục này. Hii
( Đề nghị nông dân chăn rau không inbox nhé, vì em nghiêm túc thật, thà không có thì thôi, có phải đúng người).
Về bản thân:
- Thế hệ đầu 9x, tuổi mùi.
- Gia cảnh: bình thường.
- Ngoại hình: 1m55. Nặng: 45kg. Da bình thường. Mắt to 2 mí. Mũi miệng bình thường. Thỉnh thoảng cũng được khen dễ thương, có người bảo bình thường. Nói chung không khó nhìn.
- Nghề nghiệp: văn phòng. Nói chung cũng bình thường.
- Ưu điểm: tâm lý, sâu sắc, nhạy cảm. Rất nhạy cảm, chung thuỷ, sống tình cảm. Còn zin. Hi. Không nói nhiều. Không nhiều chuyện. Không thị phi. Không nói xấu. Chân thật. Có nhân cách.
- Nhược điểm: không thích đám đông, hơi rụt rè. Nhạy cảm quá nên dễ tổn thương, bị buồn. Ít giao du bạn bè, ít chịu được áp lực và sự nặng nề, rắc rối. Không khéo léo nịnh hót.
- Đặc điểm khác biệt của bản thân: lúc thì rất tâm lý, lúc thì rất ngố như không biết gì. Không thích sinh con mặc dù yêu trẻ con. (Dĩ nhiên nếu chồng muốn vẫn sinh). Sống thiên về tâm hơn vật chất. Chẳng hạn chỉ cần 2 người yêu nhau, bên nhau mãi là thấy hạnh phúc rồi. Thích người đàn ông có đạo đức.
- Bản thân trải qua vài mối tình, nhưng không đi đến đâu. Người thứ nhất chia tay vì thấy anh ấy ko có ý chí. Người thứ 2 thì mình chia tay vì anh vô tâm. Người thứ 3 chia tay vì quá khác quan điểm. Mình yêu nhất người thứ 3, nhưng cảm thấy anh ấy giành tất cả cho đam mê của ảnh. Đã cố gắng nhiều lần vẫn không thay đổi. Lần này mình quyết định dứt thật. Mình thấy những mối tình của mình đều chưa đúng như mình mong muốn. Nên mình vẫn giữ được sự trong trắng.
- Chung tình. Chín chắn. Hiểu chuyện. Tâm lý. Sâu sắc. Nhân từ. Tự thấy muốn tìm một người vợ tri kỷ đến hết đời. Khi tình cảm đi xuống thì cùng nhau vun đắp để bên nhau, không buông tay.
- Luôn cố gắng biết vun đắp mối quan hệ. Sống đàng hoàng. Trân trọng vợ con.
- Nghề nghiệp: không quan trọng. Nhưng phải có ý chí và siêng năng. Không cần giàu, những nhu cầu tối thiểu của vợ con thì phải lo được.
- Không mê rượu chè, không hút thuốc, không bài bạc thì càng tốt. Gái gú càng không.
- Sống đạo đức. Không muốn có con càng tốt. Vô sinh cũng được.
- Ngoại hình: trên 1m63. Dễ nhìn. Có duyên càng tốt.
.........
Quan điểm tình yêu của em là yêu thì phải hạnh phúc, thà không có người yêu chứ không yêu chơi bời, ngủ lang chạ. Muốn thiên về tri kỷ hơn là yêu trên cảm xúc bồng bột hoặc chỉ cưới nhau cho có gia đình, cho hoàn thành trách nhiệm. Muốn người bên cạnh mình là bạn đời, tri kỷ và có tình cảm chứ không phải vợ chỉ để đẻ con. Hai người sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió đi hết cuộc đời. Mãi mãi. Nếu tình cảm nhạt đi phải cùng nhau vun đắp chứ không phải tìm ở đối tượng mới.
1. Các anh/ chị đánh giá xem em như thế được mấy điểm? Có phải là người vợ lí tưởng chưa? Cần thay đổi những gì?
2. Em viết lên để xem ý kiến khách quan về con người em? Với lại xem, liệu một nửa của em có vô tình đi lạc qua đây không?
3. Em không thích cưới vội, yêu vội. Đừng chỉ yêu qua loa rồi nhắc đến từ cưới. Chắc tại em thấy cưới nhau trừ khi đã yêu và hiểu nhau sâu sắc, chứ không thích kiểu cưới cho có vợ có chồng.
4. Không nghiêm túc thì đừng mất thời gian của nhau. Khi nói chuyện đủ thân mới cho biết rõ hơn (face, sdt). Tránh tình trạng chăn rau.
5. Một nửa nếu xuất hiện thì em hứa sẽ yêu và bên anh suốt đời. Chung thuỷ. Anh là quan trọng nhất với em. Còn nếu không gặp anh ở đây, em sẽ chờ. Nếu không gặp, em sẽ ở vậy một mình. Hiii
6. Cảm ơn mọi người đã đọc tin. Hiii. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ạ...