Lấy vợ đối với tôi là chuyện tôi đã từng nghĩ tới rồi lại không dám nghĩ tới nữa. Một vài năm trước tôi mơ sẽ có gia đình nhỏ bé để sau những ngày làm việc mệt mỏi thì trở về nhà trông thấy vợ đang nấu cơm, các con chơi đùa rồi nghe thấy chúng nó kiêu lên À BỐ VỀ vợ bảo A ĐÃ VỀ RỒI À, CÓ MỆT KHÔNG? A ĐI TẮM ĐI RỒI DÙNG BỮA thì trong tôi đủ hạnh phúc lắm rồi, dù mệt mỏi tới đâu thì được nghe được trông vợ con thì hết mệt mỏi rồi. Gia đình luôn là nguồn động lực cho ta.


Nhưng khi tôi tiếp xúc nhiều con gái thì tôi phải hiện ra một điều là con gái bây giờ khác xa con gái thời xưa hoàn toàn. Như kiểu thời nay tình cảm không có nghĩa lý gì mà tiền bạc mới quan trọng hay sao. Tôi yêu ai cũng để rõ trên mặt vậy. Nếu như là như vậy thì tôi thà ở như vậy còn sướng hơn. Bây giờ tôi kiếm đủ ăn thôi, sau này nếu có vợ con rồi thì tôi mới kiếm nuôi gia đình, tôi không giỏi cái gì chỉ giỏi mỗi đi cày


ZALO: 0389925287


FACE: https://www.facebook.com/thaiha198